Chào mọi người, đọc tâm sự nhiều rồi giờ mình muốn tâm sự cùng mọi người. Mình quyết định phải ly hôn khi lấy nhau chưa đầy 2 năm và con mới được 9 tháng.


Lý do là vì chồng mình là người không trung thực trong chuyện tiền bạc và nợ nần trồng chất, chỉ biết vay thôi mà chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện trả nợ. Và từ ngày cưới cho đến giờ, thực chất mình chẳng được nhờ cái gì, mà chỉ bị mất tiền thêm, Hơn nữa giờ chủ nợ cứ gọi điện đòi mình, mình đâu đầu và căng thẳng quá. Năm ngoái khi đang có bầu mình đã định ly hôn rồi, nhưng khi nói mọi người trong gia đình lại khuyên thôi cứ để đẻ con xong đã rồi tính. Giờ thì có lẽ đã đến lúc rồi. Có lẽ ly hôn khi con còn nhỏ sẽ tốt hơn là khi nó lớn lên và nhận biết được một vài điều. Mọi người hãy chia sẻ với mình nhé