Các mẹ ai có kinh nghiệm dày dặn chỉ cho em vụ này với. :( chuyện là thế này. E lấy chồng xa , chồng e thì là người nóng tính bảo thủ lắm các mẹ ạ. Khổ tâm lắm , nhiều lúc chuyện mẹ chồng nàng dâu e ấm ức lắm . Chồng e k bao giờ ra mặt nói thay vợ khiến e phải nói thành ra chuyện mẹ chồng nàng dâu lại càng khó hòa thuận. Ông bà ở cùng e 18 năm mà chưa bao giờ vừa lòng e cái gì. Nhiều lúc e chia sẻ với chồng thì anh lại gạt đi và bảo e chấp nhặt với đành hanh. Ở cùng ông bà là chịu nhiều điều tiếng r , ông bà toàn đi kể xấu e vs ng ngoài các mẹ ạ. Lại toàn thêm dầu vảo lửa mỗi lần vợ chồng e cãi nhau. Bà nhiều lúc k nói gì mà cứ để ý e từng tí rồi kể lể này nọ. Sống với chồng như vậy rồi lại mẹ chồng như thế nữa e khổ quá. Rồi còn nhiều cái vì ông bà mà e với chồng cãi nhau. Khi e và mẹ chồng có hiểu lầm khúc mắc chồng lại bảo sẽ không truyền tai hay gì sợ nói rồi lại bảo bênh vợ or mẹ . Ai giúp e với.