Câu chuyện khá dài nhưng mình chỉ kể ngắn gọn như thế này. Mình và chồng hiện tại đã trả qua 1 lần rồi mới đến với nhau,cuộc sống mới tuy có cảnh con em con anh con chúng ta nhưng gia đình mình rất vui vẻ và hạnh phúc.Mình là người có tâm tốt và trách nhiệm cao nên các con tuy không sinh ra nhưng mình yêu thương và không có sự phân biệt.Chồng mình là người có công danh sự nghiệp vững vàng,vợ chồng mình đồng lòng.Để được như ngày hôm nay là có sự hi sinh của mình rất nhiều củng như sự cố gắng của chồng.Vợ chồng mình mới kết hôn được 3 năm và có con chung 2 tuổi.Trước khi kết hôn với mình,chồng mình(gọi là a cho dễ) gái gú và ham bài bạc,sống thờ ơ với mọi người.A có qua lại với 1 phụ nữ làm nghề giáo viên,cô ta có 2 con gái đã lớn và chồng cô ta đi nước ngoài làm ăn,nói về chồng cô ta(anh A) hiền lành, thương vợ con có tiếng,cô ta củng có nhan sắc.Khi a A đi làm ăn xa thì cô ta qua lại với a(chồng mình) rồi bao nhiêu tiền của của a A cô ta đem lo cho con chồng mình và cho chồng mình vay mượn tiền với số tiền rất lớn,kiểu cho vay nhưng nếu a qua lại với cô ta thì chắc có lẽ cô ta im luôn số tiền.Nhưng khi a quen mình và quyết định dđi đến hôn nhân thì cô ta nhắn tin nói này nọ kiểu như là nhớ nhung yêu thương.Mình bắt gặp tin nhắn và có cảnh báo là cẩn thận không là tôi sẽ méc với chồng chị.Nhưng cô ta thách mình là không làm được gì cô ta vì chồng cô ta thương và nghe vợ lắm.Và đúng như thế các mẹ ạ,a A trở về và nghe hàng xóm láng giềng nói nhưng a ta vẫn không nghe và lên nhà mình đòi nợ thôi chứ không ghen tuông gì cả.a A nói cái gì qua cho qua, ok mình củng cho qua nhưng cô ta vẫn mặt dày à Theơi, ch mình đã vứt hết kể từ khi quen và lấy mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1