Không nghe lời bố mẹ, quyết theo ý mình lấy chồng ở xa giờ e chán quá các bác ạ. Ở đây có ai giống em không? lấy chồng xa bố mẹ, xa bạn bè, đến 1 nơi không quen biết ai ngoài chồng và gia đình chồng. Nhiều lúc thấy mệt mỏi quá, cứ phải sống đề phòng mẹ chồng, sai cái gì là bị nói, bị chửi. Còn chồng thì không nhờ vả đc gì cả. E cảm thấy e giống con osin cao cấp quá. Người ta lấy chồng để yêu thương, chia sẻ công việc gia đình, còn e lấy chồng về để làm osin cho chồng, từ con cái, công việc gia đình đến nhu cầu tình dục. Thật sự chẳng biết nói với ai cả, bố mẹ thì k dám gọi điện nói chuyện sợ bố mẹ thương con :(, bạn bè thì cũng không có ai để nghe mình nói, chỉ biết ôm con rồi tự khóc thầm, khóc xong để thôi không nghĩ nữa và rồi lại bắt đầu với 1 ngày mới cũng như ngày hôm nay.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình chưa viết xong. Hi. Bây giờ mình buồn cũng ko thay...
Những lúc như thế chỉ muốn về với bố mẹ thôi,...
tai sao mjnh ko nghe loi bme
luc do chj biet nam khoc tham.chang biet chia se cung...
mjnh cung song ko khac gj chi Dau ca?ko co tieng noi trong gia dinh.Chi la osin,la noi de nguoi ta chut gian thoi
nhung...