Mình lấy chồng được gần 2 năm rồi. Con gái cũng sắp tròn 1 tuổi. Vậy mà tình cảm giữa 2 vợ chồng đã trở nên chán ngán. Hễ mở miệng ra nói chuyện là lại chửi nhau. Mỗi lúc như thế mình chỉ ước được quay lại cái ngày chưa cưới để mình được lựa chọn lại. Lấy chồng hơn 9 tuổi có nhà cửa đàng hoàng tử tế ngỡ như lá sướng nhất rồi, chỉ cần 2 vợ chồng làm để ăn và nuôi con nữa là ổn. Vậy mà cái "chỉ cần" ấy sao mà khó để thực hiện đến thế? Mình có bầu và sinh ngay sau cưới, thai bị xuống thấp sớm quá nên kiêng đi lại phải nghỉ làm. Chồng mình thì thất nghiệp suốt, tiêu hoang, không có chí, không chịu được vất vả lại thêm tính thô tục cục cằn, khô khan, vô tâm. Mỗi lần nghe những câu khó nghe phát ra từ miệng chồng, mình bị biến ngay thành 1 người khùng không còn lý trí. Cứ thế mà 2 vợ chồng cãi nhau suốt. Mình không làm chủ được bản thân. Một phần vì coi thường chồng, phần vì ở nhà lâu quá tâm lý không ổn định, phần vì kinh tế gđ túng thiếu, phần vì hiếu thắng, phần vì nóng tính mà mình đã chửi chồng không tiếc lời. Biết bố chồng khó chịu, hàng xóm để ý xem thường mà mình không thể kìm được cảm xúc lúc đó. Mình thực sự cần 1 lời khuyên!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
" coi thường chồng,chửi chồng k...