Mình có một bà mẹ chồng chuyên đi nói xấu con dâu. Trước mặt thì lúc nào cũng ân cần quan tâm lắm. Sau lưng thì đi nói xấu với hết người này người khác. Thật sự trước khi lấy chồng mình nghĩ cứ coi mẹ chồng như mẹ đẻ thì chuyện mẹ chồng nàng dâu sẽ không đến nỗi như mọi người nói. Mà sao giờ mình thấy mệt mỏi quá nhiều khi cũng thương bà nhưng chuyện bà đi nói xấu đến tai mình thật sự làm mình chán nản. Chồng thì đi làm xa không có nhà. Mình đã thấy buồn và lạc lõng lắm rồi. Càng ngày mình càng thấy mẹ chồng mình thật ghê gớm. Mình sợ mỗi khi về đến nhà làm gì nói gì cũng phải chú ý. Sơ hở sẽ bị nói xấu luôn.Nếu như mình sai gì mình làm không tốt sao không nói thẳng để mình sửa chứ cứ đi nói này nói nọ. Mình không biết phải thế nào cả chồng mình thì 2 năm nữa mới về. Nhiều khi chỉ mong chồng nhanh về để mỗi khi mình buồn còn có chỗ dựa vào thì hay biết mấy.