Gia đình nhà khác thì con dâu và chị dâu hay bị mẹ chồng và em chồng soi và gây sự. Nhưng nhà mình lại là trường hợp đặc biệt đấy. Đã nhiều lần chị dâu mình cãi nhau với mẹ mình. Tuy k chửi bậy nhưng nói chả khác nào chửi vào mặt mẹ chồng. Mình đã đi lấy chồng nên cũng hạn chế tham gia vào chuyện gia đình bên ngoại. Nhưng đến bây h thì có lẽ mọi chuyện đã vượt quá giới hạn cho phép. Mình thật sự thấy buồn khi phải kể lại câu chuyện này.


Vì nhiều lần mâu thuẫn với mẹ mình nên vc anh chị ra ở riêng nhà sát nhà ông bà. Hôm trước chị dâu có qua nhà ông bà và lên gác để gửi cháu cho ông trông hộ.


Bà đi về hỏi :" con sang có việc gì đấy " .


Chị dâu :" mẹ lại nghĩ xấu xa rồi đấy "


- Con nói xấu xa là như thế nào ???


- Mẹ lại nghĩ con cả bố có ý đồ với nhau đúng ko???


Mẹ mình vẫn mắt tròn mắt dẹt nhìn con dâu : sao con lai nghĩ thế?? Mẹ có nghi thì nghi người ngoài. Chưa bao giờ mẹ. Có ý nghĩ đấy


- Tính lăng nhăng của bố ai chả biết. Chính mắt con thấy rồi đây này. Mà bây giờ chuyện bố chồng - con dâu, mẹ vợ- con rể trên mạng đầy.


Mình nghe đến đây thì thật sự ko chịu nổi. Mình mới nói :" chị có thôi đi không? Chị nói vậy dễ ăn tát lắm đấy. Để gọi chồng chị về đây. Xem cách chị nói với mẹ ch thế à??


- uh gọi luôn đi. E đừng có láo. Đây là chuyện của mẹ và chị ko liên quan đến e.


Rồi anh trai mình cũng về. Nhưng a ta cũng chả giải quyết đc gì. Mẹ mình thì buồn bã ko tả. Nhìn bà vật vã khóc lóc mà mình thương mẹ lắm. Tuy biết là mình k nên xen vào. Nhưng mẹ mình bị người khác đối xử như vậy mình k thể chịu được.


Tưởng mọi chuyện đến đấy là chấm dứt. Nhưng chị ta còn viết thư cho bố mình. " bố ạ, con rất vui vì mình đã được minh oan là trong sach. Chứ suốt ngày bị coi là không đoàng hoàng thì khổ lắm ". Mình và mẹ đọc được bức thư đó thì cũng ngán ngẩm luôn. Bố mình đưa bức thư đó cho chồng chị ta đọc bảo " vợ mày k tôn trọng mẹ mày và bố. Tao có phải là chó đâu mà ai cũng ngủ " . A ta cũng chẳng nói gì.


Từ hôm đó đêna giờ thì k ai nc với ai cả. Đến con của chị ta nhìn thấy mình cũng k thèm chào. Thật sự thấy buồn lắm


Chị nào có kinh nghiệm giải quyết mấy vụ về gia đình thì cho mình ý kiến nhé !!!