Các mẹ ơi, giờ e buồn quá.......


em bầu bí được 5 tuần rồi, từ ngày có bé, e đâm ra bị mất ngủ các mẹ ạ.. tối nằm mãi chả ngủ được, sáng thì theo lệnh phải dậy từ 6h sáng, vì e ở với gia đình nhà chồng mà.


không biết có phải trước đây sống cùng bố mẹ đẻ, em được chiều quá hay không mà giờ thấy tủi thân quá các mẹ ạ. em cứ nghĩ có bé em sẽ được bố mẹ chồng thoải mái hơn. nhưng mà em bị nhầm hay sao ấy. mẹ chồng có lệnh, sáng 6h phải dậy, đêm hôm trước có ngủ được hay không thì 6h cũng phải dậy cho quen giấc, mẹ bảo sau này sinh con ra rồi phải dậy sớm hơn (cái này e nghì là sau không muốn cũng phải dậy vì con khóc mà). ngủ không đủ giấc nên e cứ vật và vật vờ, mệt lắm ,mà sợ ảnh hưởng tới bé mà chả dám kêu ca... lần trước mẹ chồng bảo, buồn ngủ thì xin phép mẹ, mẹ cho nghỉ ngơi (vì e làm việc taị nhà luôn cùng mẹ chồng và chồng mà). nhưng giờ mẹ nói thế kia, e chả dám mở mồm ra xin xỏ nữa...


em thì không khéo léo, lại mới về làm dâu nên vẫn quen việc có gì cũng hỏi mẹ đẻ, nhiều khi quên mất không hỏi ý kiến mẹ chồng. ví dụ như đi siêu âm ở đâu, ăn uống thế nào,... thế là bị mẹ chồng nhắc nhở, con về làm dâu rồi thì con phải hỏi ý kiến của mẹ, con tham khảo ý kiến của mẹ đẻ con cũng được nhưng người quyết đinh là ở bên này, ...


chồng em thì mấy lần bênh em bị bố mẹ chồng mắng là không được bênh vợ rồi..giờ tới chồng em cũng chẳng biết phải tâm sự thế nào nữa... cứ thế này, e bị stress mất các mẹ ạ.. mong có bé mãi mà giờ tâm trạng nặng nề mệt mỏi thế này em không biết con có khỏe mạnh được không...


có phải vì em được chiều quá nên giờ mới suy nghĩ thế này không hả các mẹ.. em buồn quá.. các mẹ bảo em phải làm sao bây giờ :(