Các bạn ơi, có ai gặp hoàn cảnh như mình không, hãy chia sẻ với!


Từ trước tới nay mình chưa bao giờ tâm sự chuyện gia đình với người nào khác (kể cả bố mẹ), nhưng từ khi biết diễn đàn này, tự nhiên mình muốn tâm sự kể cả những chuyện thầm kín, vì mình nghĩ đơn giản: không ai biết mặt mình và mọi người đều chân thật với nhau!?


Các bạn ạ, chồng mình, một con người thành đạt (như người ta vẫn nói với mình), nhưng "có ở trong chăn, mới biết chăn có rận"! Ổng có rất nhiều "tật xấu"! (Nói xấu người khác sau lưng!). Đêm đối với mình là một cực hình, ổng đòi hỏi gì mình cũng chiều (đúng nghĩa đen), nhưng sau đó, các bạn biết không! NGÁY! Ổng vô tư kéo gỗ vang cả trời đất, không biết người bên cạnh là ai, có ngủ được hay không! Mình đã làm nhiều cách, nhưng cũng chỉ 1 phút thôi, đâu lại vào đấy. Tiếng kéo gỗ lại vang lên, thậm chí cường độ còn cao hơn!!!


Nếu mẹ nào có cùng cảnh ngộ và có biện pháp hay hãy tư vấn dùm mình. (Ox mình còn một tật xấu nữa là không bao giờ cho mình ngủ riêng!)