năm 2007---em 22 tuổi,sắp tốt nghiệp đại học...em mơ hồ nghĩ về 1 gia đình đầm ấm...5 năm lăn lộn ở SG,em gặp k ít ng có ý với mình,nhưng e ngại..e sợ...ngta nói người Sg k tốt như mình nghĩ đâu.e cũng trải qua vài ba mối tình,chẳng ra đâu với đâu...thế nên trong suy nghĩ của e,e sẽ tìm một đối tượnng nào đó,hiền lành,nhà cửa cũng tạm tạm 1 chút..e sẽ yêu và cưới.


Anh là bạn thân của bạn gái cũ của anh trai e,a hiền,k công ăn việc làm,vì nhà anh cũng khá,anh ở nhà có bố mẹ lo từ A--Z,cuối năm đi du lịch nước ngoài cùng ba mẹ(nhà a là đại lí sơn nên năm nào cũng được tài trợ đi nước ngoài)


Tuy chưa gặp mặt nhưng 2 đứa đã sớm có cảm giác "mình đã là của nhau",2 đứa hạnh phúc lắm,vì nghĩ mình đã tìm dc 1 nửa.chúng e bàn đến đám cưới,bàn về ngôi nhà và những đứa trẻ,a bảo anh thích con gái,e vui mừng lắm,vì e cũng mong muốn có 1 đứa con gái đầu lòng.A tâm sự rằng anh không muốn sống cuộc sống như thế này,a không muốn phải sống bám bố mẹ,a muốn ra ngoài,a muốn có 1 cái gì đó là của riêng anh.Em thẳng thắn góp ý,e nói a muốn thế thì anh phải lấy vợ,a lấy vợ rồi thì ba mẹ anh bắt cuộc phải cho a làm riêng,Anh thấy có lí,và cầu hôn em.e vui vẻ gật đầu,em hí hửng vì mình đã vẽ 1 con đường quá đẹp,quá hoàn hảo cho a và cả cho e nữa


Anh xin ba mẹ cưới em,ba mẹ không đồng ý vì không biết gia đình e như thế nào(mặc dù cả thị xã đều biết về ggia đình em),và mới quen nhau,chưa tìm hiểu kĩ....anh buồn bã,cố gắng năn nỉ ba mẹ...


Về phần em,em chán cuộc sống ở SG,e muốn về quê,e muốn phụ giúp mẹ e công việc kinh doanh.Khi e giới thiệu với bạn bè e về anh,họ đều ngạc nhiên.Họ không nghĩ e sẽ lấy 1 anh chàng ở thị xã này,họ nghĩ e sẽ lấy chồng ở Sg.Anh chị họ của e góp ý với em rằng,bố mẹ anh k hợp với nhà mình đâu,họ tiền bạc lắm...Em nghĩ ngợi 1 chút,e nghĩ chắc ba mẹ anh chỉ tính toán với người ngoài,chứ con cháu trong nha thì ông bà k vậy đâu..họ nói me anh ham của,dữ dằn...e bỏ ngoài tai hết,e nghĩ rằng có khi ngta ghen ăn tức ở nên mới nói thế,mình để ý làm gì...


anh nói với em ba mẹ không cho cưới,a buồn lắm,k biết buồn vì không được cưới em hay buồn vì không cưới thì sẽ không được ra ngoài làm ăn riêng nữa,e bày cho a 1 kế,2 đứa sẽ có em bé,có em bé rồi thì ông bà nhất định sẽ phải cho cưới...anh hào hứng,anh bảo bây giờ anh chỉ mong có 1 gia đình ,a k muốn chơi bời nhậu nhẹt,a thèm được có em bé,mỗi ngày,sau giờ làm việc,a thèm dc nghe tiếng trẻ con...e hạnh phúc khi nghe những lời tâm sự của anh.thế là kế hoạch có em bé được 2 đứa hào hứng thực hiện...lúc đó là tháng 5 năm 2007