Ai trong đời cũng có lần gặp những tình huống hiểu lầm hoặc bị hiểu lầm.
Tôi cũng có một tình huống buồn cười do hiểu lầm
Chiều hôm qua, sắp hết giờ làm thì nhận được tin nhắn từ chồng: “Em di lam ve thi nho mua xa nhe”
Đọc xong tin nhắn, không hiểu “xa” là cái gì liền bấm số gọi lại cho chồng. Tuy nhiên, trong tích tắc ấy tôi chợt nghĩ “xa” chính là “sả, củ sả”, chắc ông xã sai chính tả. Vậy là thôi, kết thúc cuộc gọi, lòng lâng lâng nghĩ không biết ông xã đã mua món gì về nhà mà cần sả và tự khen mình thông minh.
Đi làm về, tôi cũng qua chợ mua mấy củ sả. Về đến nhà, nhìn nồi canh cua mùng tơi tôi mới biết “xa” chính là “cà, cà muối”. Trời ạ, hoá ra là bác ấy bấm nhầm nút chứ không phải sai lỗi chính tả.
Mình lại nghĩ đơn giản thế này: chồng bạn này nhắn tin bằng trang web mobifone.com.vn, nên đánh tin nhắn bằng máy tính chứ ko phải bằng điện thọai, mà...
Thì......... gì ấy nhỉ?????? .....thì là ....cả 1 danh sách dài các PHÍM NÓNG ---các phím dùng tắt cho máy tính í...ngồi 1 lúc mình mới đỡ camarun để vào...
Thì......... gì ấy nhỉ?????? .....thì là ....cả 1 danh sách dài các PHÍM NÓNG ---các phím dùng tắt cho máy tính í...ngồi 1 lúc mình mới đỡ camarun để vào...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
:Laughing::Laughing::Laughing:Trời ơi, có người đốt nhà, có thằng quạt lửa (quạt côngn ghiệp) nữa kìa !!!!!!!!!!
Đang tư vấn mà mẹ nó lại ném đá thế :Laughing::Laughing::Laughing::Laughing: Đúng là Đàn bà giấu mặt :Laughing::Laughing::Laughing:
Hồi có bầu, chồng đèo qua chỗ Tôn Đức Thắng cắt Nguyễn Thái Học, có hàng "Chăn ga cao cấp" - Canada ngay ngã tư. Tớ...
Em đang coi quán, anh đến ngay coi hộ em, em muộn làm rồi. Trên đường đến anh nhớ mua báo nhé, à mà thôi không...
Hồi em học cấp 3, boys lớp em đi...
Xã làm xa về, tranh thủ cầm máy xã check tí. Chợt thấy 2 tin nhắn vào lúc 12h đêm,...
Con bé đường hoàng tạt chợ bê về 1...
.....thì là ....cả 1 danh sách dài các PHÍM NÓNG ---các phím dùng tắt cho máy tính í...ngồi 1 lúc mình mới đỡ camarun để vào...