chuyện là mình có quen 1 bạn nữ (tạm gọi là A) và A có 1 bạn trai tạm gọi là D. Khái quát về gia đình, gia đình của A đã ly hôn giờ A ở nhà bố cùng anh nhưng nhà bố trash lắm, luôn ép A đi làm kiếm tiền cho họ vì mục đích nên A không nhận tình thương từ ai cả. D thì từng bị phản bội nên D mất niềm tin về người khác. A và D quen nhau cũng hơn 1-2 năm, vài tháng trước họ có mối quan hệ tốt đẹp, đến mức lên kế hoạch sang hè 2026 ra mắt gia đình bạn trai, nhưng chỉ vì vài tin nhắn (chi tiết thì không rõ) mà D hiểu lầm A, D dần lạnh lùng với A hơn, A cố gắng nhíu kéo hơi ấm ít ỏi bằng cách đi date nhiều hơn, chơi game nhiều hơn và mua gundam cho bạn trai, nhưng bạn trai D kia lại chỉ từ chối, gundam thì mang ra sĩ gái khác và vẫn khá lạnh nhạt khiến tâm trạng A thất thường đi làm cũng không nổi và không muốn dự định học đại học nữa (à mà D kém tuổi hơn A), bố A vốn không biết tình cảm 2 người nên vẫn mặc xác con rồi cứ ép con làm nô lệ tư bản để trang trải chi phí sinh hoạt của họ (mình còn tưởng bố và anh của A bị thất nghiệp??)


Mới đây bạn trai D kia chia tay với A, bảo A chỉ làm vậy vì lợi ích và mục đích riêng, lúc đó mình kiểu: "?? Thằng bạn trai này bị ngoo à, mục đích ở chỗ nào? gia đình của người ta đã nát rồi, lấy tí hơi ấm từ tình yêu cũng không được, rồi còn lợi ích? lợi ích ở chỗ nào chứ, chỉ thấy A là thiệt thòi nặng nhất"


 D đã block A để tránh phiền nhưng A cố níu kéo lại (nếu có ai thắc mắc sao A không kiếm người mới cho lành, thì A bảo là A quá mệt mỏi khi phải bắt đầu mối quan hệ mới do trước đó A trải qua hơn 30 mối quan hệ, A chỉ mong giữ vững mối quan hệ này), người D xoay xe 360° rồi bảo chỉ cho là bạn bè với A thôi. A buồn lắm, khóc sưng lên, bao kế hoạch của A bị phá vỡ khiến cô không tập trung làm việc nổi và cả việc học đại học cũng phải bỏ vì tâm trạng A rất thất thường, khiến A mất đi con đường học sư phạm, khiến A phải nghỉ việc vài hôm. Bố và anh A chẳng biết gì cả nên vẫn khiến A kiệt quệ nhưng A đã mất tình yêu gia đình lâu rồi giờ mất cả tình yêu này nữa thì sống làm sao được? A cũng muốn thoát khỏi cái nhà trash đó lắm, A có kể với mình, nếu A mất thì mình có thất vọng về A không? Có chứ, mình rất thất vọng vì A không dám đối diện trực tiếp với gia đình, nhưng mình không thể nói đạo lý vì hoàn cảnh của mình vẫn tốt hơn của A rất nhiều. Mình mong tìm được lời khuyên từ mọi người để A bớt làm chuyện dại dột, mất đi 1 đời người, mất đi 1 tương lai dang dở khiến mình thấy 3 chấm lắm...