Giữa ở vậy rồi xin con nuôi và lập gia đình các mẹ các chị thấy cái nào khỏe hơn?
Tình hình là sau sự việc chứng kiến một mớ vụ ngoại tình rùm beng trong gia tộc:-& em đã ngán tận cổ chuyện có chồng. Cộng thêm một mối tình vắt chân chia tay trong nước mắt em đã muốn ói khi nhắc tới hôn nhân :-S. Em là con gái sài gòn. 24 tuổi các chị ạ. Nghề nghiệp ổn định có cái tánh tình già trước tuổi, khó khăn:D. Dạo gần đây gần bên nhà có hai vợ chồng kia rất yêu thương nhau đến nỗi thể hiện tình cảm thỏa sức trao yêu thương không biết làm sao mà đồ đạc chén bác nó bay qua tới nhà em mỗi lần anh chị ấy lên cao trào...rồi thêm cái tinh thần nghệ sỹ của chị vợ hok biết chuyện gì mà hai vợ chồng ca cổ từ 12h đêm tới sáng e muốn điếc hết các giác quan. Sao yêu nhau cho lắm lại hành hạ nhau như vậy anh chị nhỉ :o. Chán quá hà các mẹ, các chị ạ. Mẹ ở nhà thì lúc nào cũng hát diệp khúc chống lầy miên man với em , em chịu hết nỗi rồi. em có nghe câu nói hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc có phải hông các chị, xin tư vấn cho em. Hiện giờ em đang có lóe lên suy nghĩ trong đầu là không cần chồng, có chết ai đâu mà lo. Rước mấy ổng về lo xử mấy cái vụ ngoại tình, nội tình gì gì đó cũng mệt=;em định xin con nuôi thôi, làm single moom thôi. Mong các mẹ sấp nhỏ, các chị tư vấn ạ.:24::31:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu em thấy mình kiếm đủ tiền nuôi hai...