Em chẳng biết đặt tên như thế nào cho đúng nữa các mẹ ạ, bây giờ em cũng chẳng biết bắt đầu như thế nào nữa, em đã từng viết rất nhiều bài, nhưng viết rồi lại xóa, không đăng. Bây giờ em tạm thời gạch đầu dòng vài cái để dễ hiểu nhé, mọi người xem giúp em gia đình em thuộc thể loại như thế nào với ạ:


- 2 vợ chồng không quan hệ đã 3 năm, từ lúc cấn bầu tới giờ.


- Không gần gũi, đụng chạm, ôm hôn.


- Gia đình 3 người chưa bao giờ chở nhau ra ngoài ăn sáng, cfe, mua sắm....


- Không bao giờ gọi điện cho bố mẹ vợ hỏi thăm (cả bố mẹ ruột), không tham gia các ngày gặp mặt bên gd vợ hoặc rất ít, luôn tìm cách từ chối.


- Thường hay chửi vợ là "Dốt thế", "Lười như cầy", "Điên à", "Dở hơi à"...


- Con 2 tuổi nhưng chưa bao giờ tắm cho con 1 lần hay giặt quần áo bằng tay cho con.


- Chưa bao giờ chịu chụp cùng con 1 tấm hình gia đình.


- Đi làm về là lao đầu vào game, không phụ chăm sóc con, không biết dỗ con khóc, khi con quấy thì đe nẹt, đe đánh.


- Vợ đi khám bệnh, bố chồng gọi đt cho chồng hỏi vợ khám sao rồi, chồng trả lời "Không biết, không quan tâm"


- Chưa bao giờ tặng quà, chúc mừng ngày kỉ niệm.


- Thường nói những câu gây tổn thương như "Đi làm chẳng có tiền", "Chẳng làm đc gì"...


Sơ sơ là như vậy thôi ạ, đến cuối cùng thì cuộc hôn nhân này chính xác là không có tình yêu nữa ạ, em thấy chênh vênh quá cm ạ, 2 người sống trong 1 gd như 2 người bạn, liệu có ai giống như nhà em không ạ?