Tình hình ko biết đã nguy đến mức độ đó chưa nhưng ox nói thấy hối hận về cuộc hôn nhân này :((


Sự tình là thế này, em kể mọi người ra, kể ra em cũng quá đáng. Em tình cờ biết được chồng còn liên lạc với người cũ (họ đã từng quan hệ với nhau nhiều lần), cô gái đó thuộc dạng lẳng lơ, dễ dãi và chưa có gia đình, trước đây chồng em đã kể chuyện của họ cho em nghe, khi em nghe chuyện xong em đã bắt chồng hứa là sẽ ko liên lạc với cô ta nữa và chồng em đồng ý.


Gần đây tình cờ em biết được chồng em còn liên lạc với cô ta, em tin chồng, và tin họ ko có gì với nhau cả, anh cũng bảo chỉ hỏi thăm sức khỏe thôi, nhưng chẳng hiểu sao em lại nổi điên lên, em ghen tuông, em dằn vặt chồng vì những chuyện quá khứ, em khổ sở vì chồng ko giữ lời hứa với em, nói túm lại là em tự dằn vặt mình và dằn vặt chồng nữa. Giờ anh ấy kêu mệt mỏi, thấy ko còn nhiều tình cảm với vợ nữa, anh ấy bảo thấy hối hận về cuộc hôn nhân này và ko hiểu trong suốt quãng đời còn lại phải sống với nhau thế nào? Hic, em nghĩ nếu em ko mang bầu thì kết cục giữa bọn em đã là dấu chấm hết, nhưng vì em đang mang trong mình đứa con của anh ây, nên anh ấy vẫn quan tâm, nhưng em biết tất cả chỉ vì con thôi. Các mẹ cho em lời khuyên với, em ko biết phải làm sao bây giờ để lấy lại được tình cảm của chồng dành cho mình ?