Chả là thế nay, gia đình chồng tương lai của em rất tốt. Họ kinh doanh ngoài. Hiện tại em vừa học xg hệ Cao đẳng. Gia dình em mong muốn e học nốt liên thông đh. Nhưng gd nhà zai xin cho e nghỉ học đh về học trang điểm để snay hợp với nghề của gd. Em rất thích nghề này. Nhưng gd họ ít con, mong muốn lấy nhau e sẽ đẻ nhiều con cho họ. Họ tính em mất khoảng 6 năm để lo ch con cái. Khổ nỗi cơ địa của em khá gầy,lại mắc VLT phụ khoa nữa...em lo lắng snay khó đẻ nên rất lăn tăn. Gia đình nhà zai k bit. Còn ox tg lai e thì biết. Cũng khuyên e chữa trị này kia. Nhưng e lại sợ bít đâu snay k sinh đc em bé lại bị đá đít thì sao...lấy gì để kiếm sống trong khi k có trong tay bằng Đh???