Em chào các chị.


Em có đôi lời tâm sự, mong được các anh chi tư vấn cho em.



Trước khi vào tâm sự, e có một vài chú ý nhỏ:


* Em không phải cộng tác viên.



* Em viết theo những gì em có để các chị nắm rõ tình hình nhất có thể nên có thể không văn chương và sai chính tả :(



* Em viết tâm sự mong được các chị cho ý kiến, tư vấn, chứ không nhầm muc đích nói xấu hay bôi nhọ gi cả.



* Em cảm ơn các Chị nhiều lắm.



Tâm sự của em:



Em đang đứng trước một quyết định quan trong về hôn nhân tương lai. Em đang rất rối.



Cách đây 4 năm, em gặp ban ấy khi thực tập tại 1 công ty phần mềm cực bự. 2 đứa đều là sinh viên cuối năm 3. Em lớn hơn bạn ấy 1 tuôi. Tụi em không nói chuyên vơi nhau 1 lời trong suốt thực tập, chỉ ngó cái, biết măt, cũng chẳng cười. Trong khi trong nhóm thực tập, các bạn nam khác thi bu vào như kiến. Em chỉ lo làm việc công ty parttime của em. Đên khi thực tâp kết thúc, có thông tin liên lạc của các thành viên, trong lúc làm việc ở công ty parttime, em lây nick yahoo noi chuyen đại cho đở buồn, chọn ngay nick bạn ầý vì chỉ có tên bạn ấy tô màu đỏ, đậm và thêm chữ " Đẹp ".



Giai đoạn 1: Tụi em nói chuyện qua lại như những ng bạn , nói chuyện trên trời dưới đất, qua cách nói chuyện và thông tin trao đổi, e nhân thấy được ở bạn ấy :" thông minh, nói chuyện khéo léo, biết đổi mới mình". Em cũng có chút cảm tình. Sau 8 tháng nói chuyện, di chơi vài lần, em và bạn ấy quen nhau. Mọi thứ đang rất màu hồng cánh sen.



Giai đoạn 2: Sau khi quen được 1 tháng, em phát hiện bạn ấy khóc sau lưng e trong 1 lần chở đi mua đồ. Qua tự tìm hiểu và được nghe 1 phần tư chính bạn ấy thi biết bn ấy vừa chia tay người yêu trước khi chúng e quen nhau nữa tháng, và ông ng yeu ấy thuộc dạng đẹp trai, có mã, nghê nghiêp không ổn định, họ Sở, tên la Khanh. Nghê nghiệp là Ngư dân chuyên bắt cá, nghệ tay trái là chuyên viên tài chính chuyên chuyển tiền từ túi cô gái cũ này sang túi cô gái mới,


Với e. Em tự nhủ, minh sẽ cố gắng bù đấp dùng tình cảm, hành động chứng minh, chịu chuộng, lắng nghe, chăm sóc...và e vẫn làm rât tốt. Có lẽ lúc này ban ấy luôn suy nghĩ con trai luôn lăng nhăng, va e cũng nằm trong dạng ấy nếu có môi trường để lăng nhăng.



Giai đoạn 3: Sau khi quen được 5 tháng,em và ban ấy đều có công viêc riêng, lương bạn ấy cao hơn em vài triệu. Một ngạy nọ bạn ấy đòi chia tay. Em không biết lỗi lầm là gì. Lúc đó chỉ có 1 lỗi duy nhất la e đã to tiếng và để bạn ấy đi bộ ve nha sau giờ tan học 1 lần. Sau khi tìm hiểu từ bạn chung phòng trọ, em biết bạn ấy đang tim hiểu 1 người, được gia đình giới thiệu. Anh này hơn e vài tuổi, giám đốc, có xế hộp,



Nhưng với bạn ấy luc này,mẹ bạn ấy nói e là người hiểu, và đem lai nụ cười cho ban ấy sau mấy năm, luon tran ngap niem vui, hạnh phúc. Nhưng mẹ ban ấy nghĩ rằng ban ấy cần 1 người có tài chính sư nghiep hơn, em còn qua trẻ, lương chỉ mới 7M.


Với em, khi biêt chuyện, em hụt hẫng, đau, đại loại la sốc nặng. Nhưng vẫn bình tĩnh giả vờ như không biết gì,quyết tâm dùng tinh cảm,sư ân cần, ý chí câu tiến trong công việc, và đưa ra kế hoạch mua nhà đê chứng minh. Sau 3 tháng, ban ay chia tay cả 2, để xem minh đau vi ai, nhung vo tinh khi chia tay, ông kia đi thật, chỉ co em ở lại nan nỉ, chăm sóc vi ban ấy rât buôn, buồn vi tiêc nuối tai sao lai dùng cach chia tay để thử, tiêc vì ông kia có sư nghiep. Em lại âm thầm làm bờ vai, tiêp tưc chăm sóc chu đáo, tao niem vui bât ngờ, đem tới nụ cười hạnh phúc cho cô ấy và gia đinh cô ây thấy, ke hoach mua nhà nhỏ e van tiến hành ( tiền tích góp tư khi di làm và em mượn gia đình đê mua, đang trong qua trình mượn).



Giai đoạn 4: Sau khi chia tay ông giam đốc kia 6 tháng, luc này trong suy nghĩ bạn ấy có vẻ như bi gia đinh tiêm vào 1 suy nghĩ " con phải có luong thât cao trước khi lây chồng, và ko dc làm dâu", rồi ban ấy chuyển cty mới, lương chính thức gấp đôi em. ở chỗ mới, môi trương nước ngoài năng động, nhiều ngươi lớn tuôi, giỏi. Có lẻ thơi gian hạnh phúc nhất của e đã hết tư lúc này. Em cảm thây có nhiều điểm lạ từ bạn ấy. Vì e va bạn ấy găp cũng rất thương xuyên với điều kiện bạn ấy muốn gặp em, hay phòng trọ có gì cần giúp. Dần dần thưa dần, sau 2 tháng e tự tìm hiêu và biết được bạn ây đang tìm hiểu quản lý bạn ấy, ng này có nhà, có sự nghiep, chi chưa có xế hộp.


Với em , e lai giả vơ không biết, đấu tranh ngầm như luc trước, và vô tình phát hiện ban ấy tiến nhanh, tiến sâu và tiến xa với ng mơi trong 2 tháng. lúc này e có được sư ủng hộ tư gia đình bạn ấy, Mẹ bạn ây, vi mọi ngươi thấy được sự chân thành của e, và cũng khuyên ban ây rất nhiêu, đông thời ko ủng hộ ra măt với ông quản lý ấy. Em rất cảm động trước tình cảm của gia đình. Bạn ây xử lý rất khéo, nhưng e thi chỉ giả bô không biêt thôi. giai đoạn này kéo dài 1 năm. Lục đục giữa 2 người đó xảy ra ngày càng nhiều. Em thì vẫn quan tâm, chăm sóc, yêu, giúp đở, làm bờ vai khi ban ấy cãi nhau, khóc vì ông kia và là người chính thức đi về nhà bạn ấy khi co đám tiêc.



Giải đoạn 5: tính đến đây, bọn e quen yêu nhau đuoc hon 2 năm rồi các chị. Một tai nạn âp tới, bạn ây mất 1 người thân, Em tư nhủ sẽ bỏ qua tất cả, yêu ban ấy mà không nghĩ tới nhưng gì bạn ấy lam sau lưng. giúp bạn ấy vượt qua giải đoạn này. Lúc này cũng lòi mặt ra, sau bao nhieu cãi vã của bạn ấy va ong kia, công thêm việc ong kia bỏ mặt bạn ấy trong luc mất ng thân. Ban ấy nói sẽ ở lại với em mãi mãi. 2 tháng sau khi ng thân bạn ây mất, ban ấy đươc cơ hôi đi công tác nc ngoài. Lúc này bạn ây moi chính thức bỏ dc ông kia sau bao trân khóc vì ông đó. Em mừng không tương tượng dc. Màu hồng đã trơ lại. Nhưng sau khi qua nc ngoài được 2 tuần, e thấy fb có 1 ngươi like, cái gi post cũng like, e nghĩ là người nc ngoài, ng ta lịch sự nên like thôi. Bạn ây nói di chơi, du lich bên đó, nên cuối tuân không nc với em được, e chấp nhận, cho bạn ấy khoay khoả nỗi đau mât người thân.



Giai đoạn 6: sau 3 tháng công tác về việt nam, bạn ây tỏ ra thờ ơ, coi thường em 1 chút vi di ra nc ngoài, nhiều cái hay lắm, lương bạn ây cũng tăng mạnh, có vẻ gần như gâp đôi e tiêp, dù lúc này e đã đổi cty thứ 3, lương trên 15M rồi, và đã có nhà nhỏ nhưng toàn mượn vay gia đình mua. Sự nghiep em tệ qua ha các chị. Lúc này e đòi chia tay sau 2 năm ruoi yêu nhau mệt mỏi. Lúc đâu bạn ấy làm to ra, từ la lối, nhắn tin, call e, khóc, đê e thay đối ý định, và nói rằng se tập trung vào e, môi quan he mới này chỉ phục vụ cho công viêc và trong phút buồn bên đó cần người đi chơi. Em tin và quay lại sau 1 thang kỳ kèo. keo dài đuoc 4 tháng, gần tết rồi. E lại rơi vào khủng hoảng khi ban ấy nói, ông ng ngoài ấy về VN, mong e tha lỗi, vì bạn ấy không tư chối được, ông ấy tự mua vé, xin visa rồi mới nói bạn ấy biết, ban ấy không muốn dấu e. Và ng nc ngoài ấy se ở nhà bạn ây ở quê trong suôt tết. Em cố gắng kiem nén, cho bạn ay an tết vui, Sau đo qua tết e nói chia tay sau 3 nam yêu nhau.



Và luc này, ban ấy hối hận, không nghĩ được e sẽ buông tay thật. Dù rằng bạn ấy đã có các động thái tích cực, xoa fb ng mới, chia tay, và đưa ra kế hoach trong tương lai về hôn nhân với e, khóc cũng nhiều, cũng gầy đi nhiều, làm rất nhiều thứ để cứu mối quan hệ này.




Vấn đề làm e lo lắng mà không quay lại là liệu tương lai có xảy ra nữa không, đến 1 lúc e gặp khó khăn, cuộc sống hôn nhân nhiều biến cố, thì bạn ấy có vững để bước qua cùng e. Với tâm lý là con gái, các chị nghĩ bạn ấy liệu có thay đổi thật sự không.




Em viết tới đây, chỉ để mong lắng nghe ý kiến các chị từng trải, liệu rằng sẽ có màu hông trở lại với 2 đưá em không. Mong các chị đừng nặng lời hay phán xét bạn ấy. Vì em và các chị cũng không phải đứng ở vị trí bạn ấy trong từng giai đoạn.