Những dòng sau đây là ghi chép tâm sự tản mạn của em mỗi ngày. Em là một single mom, ở những nơi khác, em chỉ tâm sự về con, về công việc. Em hi vọng có một góc nhỏ ở đây, để tâm sự về tình yêu, tình bạn... Và được chia sẻ với các mẹ.
Em cám ơn :)
...........
Ngày 19/02/2014
Sáng tỉnh dậy, tin nhắn mới đến từ đêm qua. Từ A., như thường lệ. "Em là một cô gái truyền cảm hứng". Mỉm cười, kiểm tra lại thời gian nhận tin nhắn, 7h sáng, có lẽ là A. nhắn trước khi đi ngủ.
Đôi lúc tôi không biết quan hệ của mình với A. là gì. Chúng tôi quen nhau trong vỏn vẹn 3 ngày, nhưng suốt 3 ngày đó chúng tôi ở cùng một căn nhà, ăn chung các bữa ăn và không một giây nào không có mặt người còn lại - trừ lúc ngủ. Sau đó A. trở về nhà của anh ấy, tôi trơ về nhà của tôi. Nhưng chưa lúc nào chúng tôi ngừng nhắn tin cho nhau. Thường là khi tôi bắt đầu than thở "A., tập trung lái xe đi", và A. sẽ trả lời " Tôi có thể làm cả hai việc một lúc", nhưng tôi sẽ ngừng nhắn, cho đến khi anh đến công ti, và viết cho tôi vài dòng qua email để bắt đau một chuỗi trao đổi qua email dài bất tận.
Nhưng chúng tôi không yêu nhau. "Yêu" là một từ quá xa xỉ. Hoặc nói một cách khác, chúng tôi "yêu nhau như những ngưoi bạn".
Rất khó để yêu một ai đó khi bạn còn hỗn độn trong những vấn đề của riêng mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Sáng sớm, nhận được tin nhắn của A. "Còn đau đầu không? Có lẽ áo của em không đủ ấm? Em chọn mua một cái áo đi tôi...