Sau khi nhận được nhiều lời góp ý của các mẹ từ bài "Tôi bị đổi tính chỉ vì nhà chồng. Phải làm sao đây?", gia đình nhỏ của mẹ SOnic đã dọn ra riêng.


Mẹ Sonic vui lắm vì như thế sẽ an phận hơn, vui vẻ mà sống với chồng con, lâu lâu mới gặp nhà chồng thì đáng gì. Không sao!


Mà ý dọn ra này là của chồng nhé. Chồng muốn đổi công việc nên phải ra riêng thôi, vì nào giờ vợ đi làm xa 22km (đi về là 44km). Giờ chồng làm cùng phía với chỗ của vợ, mà còn xa hơn, đến 40km, nên phải ra thuê nhà cho nó tiện. Chọn chỗ gần trường cho Sonic và gần chỗ 2 vc làm.


Hic, tin vui chưa sướng xong thì sau khi nói chuyện với cả nhà về chuyện ra riêng thì bố chồng lạnh nói "tính sao thì tính, tính chuyện tiền nong cho nó xuôi", còn 2 đứa em thì "sao cũng được, cứ gửi tiền về đây".


Tiền, tiền tiền, sao mà me Sonic ghét thế. Không còn gì ngoài tiền sao. Thế rồi các em út tính nào là tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền xà bông giặt, tiền xà bông tắm, tiền xài lặt vặt, .... đủ thứ là tiền, cộng lại rồi bảo, chỉ cần anh chị 1 tháng gửi về lo hết các khoản đó thì đi đâu mà đi. ---> muốn khùng không chứ.


Nhưng vì sự nghiệp ra đi cao cả, mẹ Sonic Ok hết.


Nhưng giờ thì không xong rồi. Me Sonic lại cảm thấy quá tải.


Bình thường lo cho cả nhà còn thiếu trước hụt sau, giờ còn thêm tiền thuê nhà. Vậy mà ra đi rồi cái gì cũng bị "réo", nào là máy giặt hư, sửa 350k, gửi về mau. Ống nước hư, sửa 100k, gửi về mau, mai bố đi đám giỗ, 50k, gửi về mau, đợt này có 3 cái đám cưới, 2vc đi bao nhiêu thì đi, gửi bố 1chai.


Ặck, nhịn vậy cũng đành. Buồn nhất là thôi nôi thằng cu, chẳng ai quan tâm. Trân trọng kính mời mà bố chồng bảo bận (bố chỉ ở nhà thôi mà bận gì). 2 bà cô cũng lặn luôn, chẳng thèm quan tâm. (hic, hồi đó chị chồng làm thôi nôi cho thằng nhóc nhà chị ấy, bố chồng còn bảo đưa tiền cho bố mua quà cho nó). Giờ con mình thì như vậy sao? Buồn nhất là mình nói có mời bố mẹ đẻ nữa, mà bố chẳng thèm quan tâm thông gia ra gì.


Lễ nghĩa mình đến cạn kiệt, đến giờ chưa làm gì hay nói gì. Chỉ im lặng hoặc vâng dạ thôi. Sao thấy nhà người hững hờ quá.


Nhiều khi nghĩ, không quan tâm mình thì mình cũng kệ. Nhưng hở có cái gì thì cứ rèo để gửi tiền về. Nhiều khi lo chạy tiền để lo cho Sonic đang bệnh mà còn bị bắt gửi tiền về, mình muốn điên lên được.