Tôi đã 60 tuổi, tuổi của những bà nội, bà ngoại. Ấy thế mà hiện giờ tôi vẫn chưa có dâu, rể. Tôi có cả con trai và con gái, nhiều lúc chỉ mong các con lấy vợ lấy chồng để có cháu bế bồng xong các cháu chưa chịu.
Hôm trước tôi vô tình đọc được bài Điên à, bây giờ không có bầu ai dại gì cưới của một cô nào đó trong forum thấy cũng có nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Tôi tuy nhiều tuổi xong không quá khắt khe với chuyện có bầu trước hôn nhân. Ngày nay tôi thấy có bầu trước khi cưới là chuyện bình thường, không bị xã hội định kiến như ở thế kỉ trước, thâm chí còn được tán thành.
Hiện nay tỉ lệ vô sinh ở cả nam và nữ ngày càng nhiều, đó là thực trạng đáng buồn. Nguồn thực phẩm như rau củ quả, thịt cá, trái cây nhiễm độc rất nhiều. Nó ảnh hưởng không nhỏ đến chuyện vô sinh dẫn đến hạnh phúc gia đình tan vỡ.
Với con trai, tôi lo lắng nó lấy phải một người con gái không có khả năng sinh đẻ, hơn nữa bạn gái cháu lại bằng tuổi nên tốt nhất phải có giấy chứng nhận của bác sĩ là có con cho chắc chắn, còn trai hay gái đều được miễn nó đúng là con của con trai tôi. Tôi có một người bạn, mấy năm trước khi chị ấy đang là giám đốc một trung tâm đào tạo lái xe, chị cũng phán một câu xanh rờn với cậu con trai "Khi nào dẫn bạn gái có bầu, mà phải là con của con về thì mẹ sẽ cho cưới xin đàng hoàng" , và rồi thực tế một năm sau chị cũng toại nguyện.
Xong với con gái tôi thì tôi có phần dè dặt. Nếu con gái tôi có bầu trước hôn nhân thì liệu cha mẹ bạn trai cháu có coi thường không? Có cho rằng cha mẹ đẻ của cháu không biết giáo dục không? Tư cách đạo đức của cháu ra sao, rồi biết được là cháu mình hay cháu người khác...v...v... Còn bạn trai cháu rũ bỏ trách nhiệm và khi đó cháu sẽ là một bà mẹ đơn thân thì sao?
Bao luồng suy nghĩ trái ngược nhau trong đầu tôi, mọi người thấy tôi phải làm sao bây giờ. Phải làm sao để 2 luồng suy nghĩ dung hoà.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Giờ khối người cưới nhau rồi 1 năm...