Xin chào tất cả các Anh các Chị trong diễn đàn, xin được phép gọi vậy vì em nghĩ ai trong đây cũng đã đều làm cha và làm mẹ. Riêng em thì người yêu còn chưa có.
Nhưng em hiện có một vấn đề cực kì khó xử. Mong với kinh nghiệm và sự từng trải của các anh chị, mong mọi người giúp đỡ.
Em không có người yêu, không phải vì không có ai yêu mà tại vì em không yêu ai. Em được trai, cũng có nhiều người khen là đẹp trai, cũng được nhiều người yêu, thậm chí là chờ đợi em tới khi em lấy vợ, nhưng em không yêu ai trừ cô ấy, một cô bé rất xinh xắn, tính tình cũng được: hiền lành, vui vẻ, thân thiện và là con gái út, em cũng là con trai út. Thấy cô ấy có điều mà em không thích là sống hơi thực dụng. Em thương cô ấy ngần 5 năm trời nhưng không được nguyên nhân là do em hiền, ít nói, không làm cho cô ấy cười và nguyên nhân lớn nhất là em nghèo. Em được cái tính là rất chung tình, yêu ai chỉ yêu một người khó thay đổi.
Cô ấy có rất nhiều người theo đuổi, em chỉ là một trong số họ. Cô ấy có 2 mối tình dang dở (em cảm nhận được thì 1 người trong số đó chỉ là đứa ba hoa, đê tiện, người kia thì em không biết ) nên giờ cô ấy như bị tổn thương vậy. Cô ấy giờ cần một người có thể làm cho cô ấy cười, giao tiếp tốt, và có tiền để lo cho cô ấy. Em chưa hẳn yêu vì cô ấy xinh đẹp. Em đã nhiều lần tự vấn rằng mình yêu cô ấy vì sao ? Em không trả lời được. Em đã nghĩ nếu sau này cô ấy già và xấu thì mình có yêu không, câu trả lời là em vẫn yêu dù cô ấy có già có xấu.
Yêu cô ấy em rất đau khổ và bị rất nhiều áp lực. Em và cô ấy đều sắp học xong và đều sắp khởi động trên đường xây dựng sự nghiệp. Trong thời gian em buồn luôn có một người bên cạnh giúp đỡ em và sẵn sàng làm mai mối để 2 người gần nhau hơn. Do là bạn của cả 2. Sau thời gian một thời gian vun vén em và bà mai dần hiểu nhau hơn.
Bà mai lần đầu em tiếp xúc thì em phán ngay là xấu, nhiều người cùng ý kiến. Là người tính tình rất tốt, mạnh mẽ..., thấy bà mai tốt với em quá chừng, luôn bên em khi em buồn, em cần, khi em cần nói chuyện. Tuy là một đứa con trai chung tình nhưng do có nhiều người theo nên em cũng hiểu con gái chút ít, bằng nhiều kĩ năng em đã khiến bà mai nói thật là bà mai yêu em. Nhưng vun vén cho em vì nếu em hạnh phúc thì bà mai cũng vui, nói là nếu em lấy người xấu như bà mai thì em sẽ là người thiệt thòi, không may mắn.
Bà mai nói là em tuy chung tình nhưng bà mai còn chung tình hơn, sau khi em lấy vợ thì bà mai sẽ ở vậy luôn, em hỏi vậy thì sẽ rất là buồn, bà mai nói là không sao, sẽ sống một cuộc sống thoải mái mà, yên tâm đi. Bà mai sẽ giúp em mọi thứ trong cuộc sống nếu em cần.
Em với bà mai có nhiều điểm chung mà không thể giải thích nổi về những sở thích kì lạ, cả về chịu lạnh nữa cả 2 đều không chịu lạnh được nhưng chịu nóng gì giỏi.
Bà mai tính tình tốt quá, sẵn sàng hỗ trợ em mọi thứ. rằng em là người mà bà mai yêu và bà mai cần. Yêu em nhiều mà vẫn muốn em hạnh phúc khi ở bên người em yêu và mình thì sẵn sàng ở vậy. Bà mai sợ em sẽ mất mặt, bị khinh thường với bạn bè, hàng xóm.
Còn cô gái xinh đẹp mà em yêu thì sau này khi em có sự nghiệp thì có thể tiến triển thêm chứ hiện tại thì khó và sẵn sàng cho em cơ hội nữa và cơ hội lần này ( sau khi có tiền, sự nghiệp ) là rất lớn vì lý do là không ai yêu cô ấy chân thành và lâu như em.
Em rung rinh vì bà mai thật sự. Em đang rối chưa quyết định được. Nếu người em chọn thì cho dù bà mai xấu em vẫn thương và chung tình. sẽ giới thiệu bà mai cho bạn bè, hàng xóm mà không e ngại gì. Em hiện giờ vẫn thương cô gái xinh đẹp kia ( tính cô ấy cũng tốt, nhưng hơi thực dụng tí thôi )
Em bị giằng xé lắm. Với bà mai em ngại nhất là
sau này sinh con ra sẽ xấu
, em rất lo cho thế hệ sau. Em nghĩ chưa hẳn là em đã lo quá xa thì lấy nhau thì phải sinh con chứ, em không muốn con em phải khổ, phải ở vậy suốt đời. vì càng lúc người chịu lấy người tốt tính càng lúc càng ít.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Lấy vợ mà em cứ như đi mua búp bê ý . Tốt nhất em đừng lấy ai và yêu ai cho đời bớt đi...
Để trả lời câu hỏi của em: con cái có thể xấu mà cũng có thể đẹp...
- chẳng may có con lại lo xa giống em và xấu như gái thì BM lo ngay...
đã post bài lên diễn đàn là chấp nhận có thể bị ném đá
nếu chỉ thích tự sướng với ve vuốt thôi thì...
Nói thật là đọc toàn những topic chồng, vợ phản bội rùi mẹ chồng đối...
vì đối với bố mẹ thì đứa con nào cũng xinh đẹp thông minh...
Tôi nói
Có hiểu không ?
ở đây có mấy người nói tử tế là...