Chào các mẹ mình mới tham gia vào diễn đàn nhưng thật ra khi gặp khó khăn về vấn đề gia đình mình cũng hay vào đây để học hỏi kinh nghiệm của mọi người để mong sẽ tránh những sai lầm trong cuộc sống gia đình nhưng hạnh phúc đôi khi ko dc hoàn hảo như mong muốn...


Mình là con trai trưởng trong gia đình lấy vợ cho đến thời điểm này thì đã được 6 năm rồi nhưng tụi mình đã ly hôn vào 1 năm trước, mình cưới vợ và mở 1 quán net để kinh doanh lo cho cuộc sống gia đình còn vợ mình thì ở không phụ mẹ mình bán ở cửa tiệm kinh doanh mỹ phẩm, thời gian đầu cưới nhau vẫn trôi êm ả hạnh phúc như bao người khác nhưng dần dần mình phát hiện ra vợ mình có 1 cái tính rất kỳ quái là " ăn cắp vặt" :Worried: đồ son phấn của những đứa e dâu của mình cô ấy thích là lấy giấu xài, còn quần áo thì lấy giấu cất tuy biết rằng mình ko bao giờ dùng đc, cho đến khi mấy đứa e dâu lên phòng lục tủ đồ thì lòi ra cả đống, thật tình thì đồ dùng của cô ấy xài ko hết nhưng vẫn vậy thậm chí mẹ mình mua cho cả lốc son phấn kem ... của mấy chị hay dùng toàn hàng xịn thì cô ấy dùng 1 thời gian lại đi ra chợ mua những thứ rẻ tiền về dùng tuy rằng những thứ tốt hơn gấp 10 lần vẫn còn đó. và cứ mỗi khi mình bước ra đường di dạo 1 vòng thì y như là... nhận 3 -4 tờ giấy ghi nợ của vợ mình mua chưa trả....


Thu nhập của gia đình cũng không đến mức khó khăn nhưng tụi mình đã vay mượn 100tr để đầu tư kinh doanh và ko thành công nên hàng tháng mình phải trả lãi hàng tháng 3tr, nhưng mình đưa cô ấy giữ tiền thì y như là tháng đó chỉ đủ trả tiền lãi xong là hết mặc dù tiệm net của mình thu nhập hàng tháng ổn định trừ hết chi phí cũng được 12tr+ mình bảo cô ấy tiết kiệm vì tụi mình cũng đã có 1 bé gái năm nay 4t , mình cũng đã nói nhiều lần thể hiện đủ mọi tâm trạng với cô ấy nhưng cái tính ấy vẫn cứ mãi ko chừa được cho nên tụi mình đã quyết định ly di vào năm ngoái


Trong thời gian ly hôn mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều và cũng muốn quay lại với nhau và cô ấy cũng vậy nhưng khi mình định lên đón cô ấy về thì lại nghe chuyện cô ấy đi quan hệ với chồng của bạn cô ấy và bị bắt tại KS và nói đủ cả lên, mình tuy ko tin hỏi cô ấy thì nói " e ko có làm nên ko việc gì phải sợ a ko tin thì thôi " mình bảo nếu e ko có làm thì hãy cùng anh lên nhà của ng bạn em nói chuyện cho rõ ràng thì cô ấy lại từ chối ko đi còn ng bạn của cô ấy thì có làm việc cho mẹ mình nên đã lên nhà mình nói và xác thực có việc đó


Cô ấy bảo mình ko lo cho gia đình vì đôi lúc đi đâu cũng chỉ có 2 mẹ con và mình đúng là có như vậy, tuy biết thế nhưng đôi lúc mình cứ nghĩ đến số tiền vay mượn phải trả là mình cứ lo cắm đầu làm ít khi quan tâm đến vợ con, mình cứ nghĩ là cố gắng làm khi nào trả xong nợ nần rồi khi đó sẽ thoải mái dẫn vợ con đi đây đó, đây chắc có lẽ là sai lầm của mình..


Mình rất thương con và muốn cho bé có 1 gia đình đầy đủ nhưng bạn bè và gia đình nói với mình nếu cứ như thế hoài mình sẽ ko bao giờ ngóc đầu lên nổi và chuyện quan hệ nữa.Theo mọi ng mình có nên quay lại với cô ấy ko ?