Các mẹ thông thái cho em một lời khuyên về hoàn cảnh của em với.
VC em cưới nhau đã gần 10 năm, đã có với nhau 2 bé gái xinh xắn và ngoan ngoãn.
Rồi chồng em có người tình, em biết chuyện , sau gần 1 năm lằng nhằng và cố gắng chịu đựng, khuyên bảo chồng, giờ chồng em đã tỏ ra quyết tâm dứt khoát với cô bé kia, và cũng đã ko gặp nhau được 1 tháng.
Vấn đề là cuộc sống chung giữa hai vợ chồng em khiến em nửa muốn tiếp tục cố gắng vì con cái, gia đình, nửa muốn vứt bỏ một nỗi đau sống cuộc sống riêng mình cho nhẹ đầu.
Chồng em quay vè với gia đình., nhưng tim vẫn nghĩ đến người tình, và đối với em, chồng ko hề quan tâm tới sự tồn tại, ko có sự tôn trọng và ko hề có ý định xây dựng lại từ đầu quan hệ vợ chồng.
Về phía em, tình nghĩa với chồng vẫn còn, em muốn tha thứ cho chồng, nhừng quá nhiều lần bị lừa dối trắng trợn và đau khổ quá, em ko còn niềm tin nữa. DÙ em vẫn cố gắng, nhưng thật lòng em thấy nản quá., em muốn dứt khoát cho xong mói quan hệ này.
Nhưng nhìn con, 2 đứa bé vẫn yêu thương bố của chúng nó và vẫn cần có 1 người bố.
Em nên quyết định thế nào đây ? Nên sống cho bản thân, giải thoát khỏi cuộc sống không tình cảm với chồng, hay tiếp tục cố gắng sống vì các con ?
Các mẹ hãy cho em lời khuyên, thật sự em rối trí lắm, bố mẹ đẻ em nhìn em đau khổ và tổn thương nhiều quá giờ chỉ khuyên em nên ly hôn mà thôi. Em sẽ nuôi 2 con và chồng em sẽ đóng góp về tài chính. Như thế có ổn ko ạ ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chồng vừa chia tay người tình, ngay lúc này bạn ko thể yêu cầu chồng đối...
Đàn ông họ đã quay...
Sau khi ly hôn thì nên đòi hỏi anh ta về trách nhiệm tài chính càng nhiều càng tốt, rồi sau đó chị dành...