Có ai như nhà em ko ??? Nghe thôi cũng thấy "ko giống ai" rồi !!!
Các chị ơi em ko ngủ được vì đang bị đau bụng nên giờ này vẫn thức. Tự nhiên bực mình, nhiều chuyện & nhiều ngày giờ dồn lại em bức xúc kể chuyện của nhà em cho đỡ bực mình chứ cũng ko giải quyết được gì.
Vợ chồng chị gái em có mở công ty nhỏ thôi nên việc cũng ko phải là nhiều. NV thì 8h đến làm 11h trưa nghỉ, 2h chiều vào làm, 5h kém 15' thì về. Chỉ ngồi chơi game & xem film, chat, nói chuyện nô đùa với nhau như pháo nổ. Đương nhiên là lúc có việc thì vẫn làm rồi, ko thì ai làm nhưng nói chung là rất nhàn hạ. Có 1 điều là..... thôi em chẳng nói ra nữa, sợ mọi người bảo em để ý soi mói kỹ quá ! Chỉ biết rằng mẹ em đi ra đi vào nhưng chẳng ai chào 1 câu (những lần đầu ấy, toàn trợn mắt lên nhìn ? giống như ý "bà già này là ai vậy ?"
Còn nữa, phải thuê 1 NGV để lau nhà, nấu ăn cho NV nữa ạh. Mà ăn phải ăn ngon, ăn rau chỉ ăn phần ngọn thôi. Nấu thì chê này chê nọ .v.v....
Chị gái em thuê nhà mở công ty, nhà thuê chung với 1 người bạn của anh rể em (ông đó là người nước ngoài) nên chia đôi tiền nhà. Anh chị em ở trên lầu, còn ông kia thì dùng tầng trệt & lầu 1. Còn từ lầu 2 trở lên thì 2 vợ chồng chị gái em sử dụng làm văn phòng.
Chuyện là như thế này, làm vận chuyển hàng mà nên đôi khi công việc cũng làm đến 7,8 hoặc 9h tối. Trong đó có 1 ông làm kiêm 2 việc cho cty của chị em & cty của bạn anh rể em luôn. Nói là phải về muộn, về nhà ko có máy tính để làm việc.v.v.v... bất tiện lên xin anh chị em cho 1 phòng trên lầu để ở. Anh chị em đồng ý rồi & đã ở đến nay gần 1 năm. Em ko biết những người khác như thế nào nhưng em nói thật là chưa gặp ai như chị em. Phải nói là quá dễ tính, thoải mái & rất tốt. Trong giờ làm thì bật máy lạnh cho tất cả NV cùng làm thì ok rồi, cái này ko nói. Nhưng từ lúc hết giờ làm (lúc 5h chiều) mọi người ra về, thì ông ấy ngồi lại VP (tằng trệt luôn) có lúc là làm việc (ít thôi) còn đâu chỉ chat, chơi game hay xem film cũng toàn dùng máy lạnh. Khoảng 7h thì đi ăn rồi lại về VP ngồi máy tính đến 10,11h đêm rồi đi ngủ. Tuy chỉ có 1 mình nhưng vẫn bật máy lạnh & dùng cả thêm quạt để đuổi muỗi, dù nhà rất sạch, cũng có vài con muỗi do ngoài đường bay vào thôi. Nói chung là bật máy lạnh từ 8h sáng -> 11h đêm (ngày nào cũng vậy) vì ông ấy đã ngủ ở lại đây mà. Vậy là ông ấy ở nguyên ở đấy (chẳng biết tối có dẫn người yêu về ko hay làm gì bậy bạ thì chẳng thể biết được) Sau đó gia đình chị em cũng chuyển về cty ở & ông kia vẫn ở đấy. Đến lúc này thì nhà em nghe thôi mà cũng ko chịu nổi. Chị em & anh rể suy nghĩ kiểu gì mà vẫn cho ông ấy ở đây ? Trước đây bảo ko có ai thì cho ở chứ đằng này gia đình chị em về ở mà cũng cho người lạ ở cùng lỡ....... (ko phải ai cũng xấu xa nhưng ở đời ko thể tin người quá ! em nói có đúng ko ?) Nhất là chị em có 2 con gái, 1 bé 3t (ở hình chữ ký em đó & 1 bé năm nay 13t) bé 13t đang tuổi dạy thì cũng lớn phổng phao cao ráo nữa (các chị hiểu ý em muốn nói gì ko ?) Ko phải vì là cháu gái em nên em nói tốt nói giòn nhưng quả thật là cháu em rất đẹp, rất xinh gái đi đâu ai cũng khen & nhìn cháu lớn hơn tuổi 1 chút nhưng mà hiền & ngốc nghếch ngây thơ lắm vì từ bé đến giờ toàn ở nhà cũng ko cho chơi bời gì cả (nói chung ko phải dạng nhanh nhẹn ngôn ngoan như người khác) !!! Nhiều khi anh chị đi vắng buổi tối chỉ có 2 cháu ở nhà, em thấy cũng...... ko yên tâm. Đến ngay cả chị GVN cũng còn nói với nhà em là sao chị em lại khờ thế ? suy nghĩ kiểu gì mà 2 vợ chồng lại dám cho người lạ ở trong nhà khi có con gái lớn thế kia nhỡ có chuyện gì .....
Cuối cùng, chị anh chị em chuyển ra HN làm việc ko làm ở SG nữa. Nên ông kia & NV của chị em chuyển sang làm hết cho cty người bạn kia. Nhưng lão kia vẫn thì vẫn ở đây vì trước đã cho ông ấy ở đây rồi, với lại chỗ cty là 2 người cùng thuê chứ ko phải riêng 1 mình anh chị em thuê. Nhưng trước kia do anh chị em đồng ý cho lão kia ở lại thì mới được ở chứ ông bạn anh rể em thì ko có cho ở. Bây giờ thì ông kia làm cho cty ông nước ngoài ấy & vẫn ở đây giống như từ trước đến giờ thôi.
Em nói dài dòng quá ko biết mọi người có hiểu ý em nói gì ko ?:p:p:p Tóm lại là ông kia ở đây bây giờ như ông chủ, sướng ko tả được. Dùng điện nước thoải mái ko phải trả, đồ dùng trong nhà & của cty thì dùng thoải mái. Ông bạn chị em thì chỉ đến 1 tí buổi sáng thôi & có những hôm mấy ngày mới đến 1 lần.
Còn lão này ngày nào cũng ngồi xài máy tính ở dưới VP đến 11h đêm, xong lên phòng ngủ thì cũng xài máy lạnh (cái này em biết vì dùng máy lạnh đi qua cửa phòng, cái khe cửa nó hắt hơi ra lạnh toát mà) Mọi người biết ko, tiền điện mỗi tháng toàn trên 3-4triệu, tiền nước tháng nào cũng từ 500 - 600K mà chủ yếu là lão ấy xài, của chùa mà !
Àh quên từ khi anh chị em ra HN làm việc thì con cái cũng đi hết rồi, thành ra cái nhà này chẳng có ai ở chỉ có ông kia thôi, chị em thuê nhà này hợp đồng là 3 năm (chị em đứng lên thuê nhà) tiền nhà, tiền điện nước chia đôi với ông bạn kia. Nên của chùa lão kia xái ghê lắm. Mấy tháng nay 2 chị em em lên đây ở vì chị em làm ở Q1 nên về đây cho gần. Lão kia cầm chìa khóa cửa trước & cửa sau nhưng ít khi lão đi cửa sau toàn đi cửa trước thôi như ông chủ còn bọn em phải đi cửa sau. Trước khi ra HN chị em đưa hết chìa khóa cho em, mấy ngày sau khi chị em đi HN thì lão kia tự động thay đổi cái khóa trước, lúc em đến thì ko mở được nên phải đi cửa sau. Nhưng lúc lão đi chơi về thấy bọn em đến lão ko thèm nói gì hoặc đưa chìa khóa, phải 1 tháng sau em mới "xin 1 cái chìa khóa cửa trước" hắn mới đưa cho 1 cái. Và nhiều khi định đi cửa trước thì lão đi chơi khóa trái cổng phía trước ở phía ngoài nên em toàn đi cửa sau. Có lẽ lão thấy 2 chị em em hay đi cửa sau nên lão mới làm vậy ???!!! Thôi, cái này thì bỏ qua ko nói nữa làm gì.
Gần đây cứ T7 CN lão dẫn người yêu về nhà chơi & ăn uống (hình như có 1,2 lần ngủ đêm ở đây) Một lần em đi chơi về thấy 2 người đang ăn ở phòng bếp. Như người ta thì cái cô kia phải lịch sự mỉn cười hoặc chào em 1 câu gọi là phép lịch sự, đương nhiên nếu làm vậy thì em cũng chào lại mà. Nhưng mà dù sao chị kia đến nhà em (ko phải nhà em nhưng nhà chị em) thì cũng phải chào hỏi người ở nhà đó. Cái này chắc mọi người lại bảo em để ý quá nhưng mà em ko nói ngoa 1 câu nào chính vì thế mà từ đó em mới càng ghét. Vừa bước vào nhà bếp 2 người ấy ngồi ăn nói chuyện cứ thản nhiên như đúng rồi & cái nàng kia thì trợn mắt nhìn em chằm chằm (vâng ạh, nhìn em như lạ lắm trong khi em chẳng hở hang cái gì) lúc em lên lầu cũng nhìn em ?! Ôi, có kể ra thì vô vàn chuyện nữa mà em điên.
Thậm chí mẹ em đến, em ở trên lầu ko nghe thấy ông ấy ngồi ngay tầng trệt như vậy nhưng mẹ em gọi khản quá trời (chuông hỏng) mà lão ko mở cửa, may mà em cũng nghe thấy & xuống mở cửa. Dù mẹ em ko phải là chủ ko liên quan đến ông ấy & mấy người NV kia nhưng dù sao mẹ em cũng gần 60t rồi, vậy mà ra vào ko ai lỡ chào 1 tiếng. Thế mà mang tiếng là có học ? Trong khi em & chị em đi làm hay đi đâu gặp ai cũng chào hỏi vì ngoài phép lịch sự thì đó là lễ phép nữa.
Còn em ở đây thì tiết kiệm cho chị em, 2 chị em chỉ xài 1 cái máy tính & 2 cái quạt chứ ko dám dùng máy lạnh. Còn lão kia 24/24 dùng máy lạnh, đi đâu thì bật đèn từ phòng ngủ đến tận tầng trệt, đi ra khỏi nhà cũng ko tắt & dùng thêm hẳn 2 cái quạt để đuổi muỗi, thích thì lại rủ người yêu & bạn đến chơi, tổ chức ăn. Đi đâu thì chỉ đi cửa trước & khóa trái cửa lại. Chắc nghe vậy mọi người bảo em khó tính này nọ nhưng phải là em thì mới biết được. Em thì chẳng thể nói gì lão vì em ko phải chủ, còn ông nước ngoài kia chắc cũng ko biết hoặc ông ấy thoải mái. Em ngại ko nói với chị em nên em gửi tin nhắn yahoo nói rõ với chị em mà chị em chẳng trả lời lại em gì cả.
Đỉnh điểm là hôm qua, lúc em đi chơi về. Ông ấy & người yêu cùng vài người bạn đến chơi & ăn uống (chắc mới đến) Em đi lối sau vào nhà, thấy mấy người ngồi đấy, thì có 2 cô đeo kính cận rất trí thức cũng lại nhìn em, đến lúc em lên cầu thang rồi cũng nhìn em (vì em có cảm tưởng vậy nên quay lại thì mới biết) Em thấy khó chịu vô cùng nhưng cũng chỉ là khó chịu ngầm thôi chứ chẳng nói & làm gì. Vì chị em còn như vậy thì em còn làm gì nữa ?
Chị em thì với ai cũng tốt & thoải mái nhưng toàn gặp người ko tốt, nhà em & mọi người khuyên nhưng chẳng bao giờ chịu nghe. Sống thì ăn tiêu thoải mái trong khi chẳng giàu có gì (nhìn ngoài vào cứ tưởng giàu) có bao nhiêu tiền trong túi thì tiêu bấy nhiêu, chẳng có 1 xu tiết kiệm nào cả. Cứ có tiền trong tay là ko giữ được dù ít dù nhiều. Toàn bạn..... "đểu" thế mà cứ tốt với người ta, đi ăn gì cũng bao họ mà họ chẳng bao giờ trả 1 xu mà những người kia toàn người giàu. Mấy chị bạn thân ấy thế mà tốt quá ?! Bố mẹ của mấy chị ấy chị em cũng gọi là bố mẹ, gọi con của mấy chị ấy là con, đi đâu cũng cho tiền (nếu có tiền) hoặc ko thì mua quà, mang đi ăn, cho đi chơi. Nhưng cháu em thì chưa bao giờ có 1 món quà nào của mấy người ấy. Thậm chí từ SG chị ra HN chơi hoặc có việc chị em cũng chịu khó vác ra 1 thùng trái cây ngon các loại biếu ba mẹ chị ấy, hoặc mua vải may áo dài đẹp..... nhưng các chị ấy vào SG thì gặp mẹ em thì chỉ xáo môi. Khi chị em túng quẫn vay tiền thì bạn chị em cũng ko cho vay (mấy lần em vô tình nghe được mới biết) thế mà bạn thân cái gì ko biết ? Trong khi bố em bị bệnh mà ko 1 ai đi thăm, lúc bố em mất cũng ko đi vì lý do họ ở xa. Thử hỏi mọi người thấy thế có phải bạn tốt ko ???
Cứ có tiền trong tay là ko giữ lại được, ko ăn tiêu thì phải mua sắm mà đã giàu bằng ai. Người ta giàu người ta mới sống thích làm gì thì làm còn mình chỉ đủ sống thì phải tiết kiệm mà mua nhà. Ai đời bao năm nay chẳng gom góp mua nổi 1 căn nhà dù nhỏ toàn đi ở thuê. Mà ở nhà chỉ thích sạch đẹp tiện nghi thôi (ko phải cố tình làm vậy để ra vẻ ta đây mà tính chị em vậy, cái gì cũng phải sạch sẽ như lau như ly nên thuê nhà nhỏ thì thường xấu bẩn ko đẹp) trong khi nhà thì là nhà thuê, mà đã là thuê thì mãi mãi là nhà của người ta. Sạch thì cũng chỉ cần sạch vừa phải thôi còn đâu phải để tâm & sức mà đi làm, đây thì 24/24 chỉ lo bát đũa phải sạch, nhà cửa phải bóng loáng. Sạch quá nên khổ, thuê NGV cũng ko ưng ý nhưng ko dám nói, nhiều khi chị em toàn phải rửa bát, lau nhà, giặt đồ (có máy giặt nhưng mấy đồ vải lụa, ren & đồ lót chị em giặt tay vì sợ hỏng & sợ máy giặt ko sạch) Rửa bát thì rửa 2lần xà bông 4lần nước (tổng cộng là 6 lần) còn có những khi bát ăn đồ tanh hoặc quá nhiều dầu ăn, mỡ thì đun nước sôi để rửa bát nữa (nhưng kiểu này thì cũng bỏ rồi, nếu mà còn như thế nữa thì hết thuốc chữa) trong khi ra ngoài hàng ăn thì bẩn như quỷ ấy, tưởng là sách àh ? Chỉ có cái chỗ ăn thì sạch đẹp hoành tráng chứ nhifn trong bếp & người chế biến, cách chế biến mới biết được "khuất mắt trông coi" thôi. Nhà phải lau 2lần nước Vim & 3lần nước trắng & lau bằng tay chứ ko la bằng cây lay nhà vì.... ko sạch được. Nên muốn thế thì tự lau, còn NGV thì chỉ lau duy nhất 1 nước Vim thế là xong, ko lau lại bằng nước trắng vì họ cũng lười, ko phải việc nhà họ nên ai mà làm kỹ chứ. Cái gì cũng chi tiết càu kỳ, kỹ tính. Làm được 3,4 ngàn thì thuê nhà 1,5ngàn, cho 2 con đi học hết 1ngàn còn lại thì chỉ đủ ăn. Cuối thàng thì cứ méo xệch mặt lại nhìn nhau.... Còn đợt nào có tiền thì tiêu vung trời, nào đi du lịch nào mua sắm, mua thuốc bổ về nhưng cả đời ko dám uống thuốc trong khi ko chịu ăn uống tẩm bổ người bé tí gày quát lại như que củi, trông còn nghèo nàn hơn cả người..... ất ơ !
Ai đời ở nhà thuê mà đồ nhiều kinh kiinh khủng, đến chủ nhà họ nhìn mà hoảng còn thốt lên "trời, sao sắm quá trời vậy ?!" giường thì 3,4cái đấy là chưa kể đã vất đi ko biết bao nhiều lần giường rồi. Nệm mua về quá trời ko dùng thì lại cho lại vất đi mà toàn mua đồ tốt thôi. Nhà có vài mống mà bát đũa, đĩa cốc.... thì nhiều mấy thùng, mỗi lần nhà chị em chuyển nhà thì cả nhà phải huy động đóng đồ đạc trước mấy ngày. Bát ăn thôi mà có phải nhà hàng khách sạn đâu mà phải đẹp quá, chỉ cần tốt & bền là ok nhưng đây thì cứ thích bát phải đẹp, phải sang. Còn những dĩa, bát để món ăn & trái cây thì toàn thủy tinh cao cấp mắc tiền, kiểu dáng phải đẹp trau truốt & dày như cái nồi đất ấy. Cầm thôi mà đã mỏi dã rời tay rồi mà ko biết mua bao nhiêu cái như thế ??? Ai cũng khuyên mà chẳng thay đổi gì cả, chán quá !!! Chị em năm nay 36t rồi mà còn như vậy (lại được cả 2 vợ chồng) Bàn ghế, tủ, đồ đạc dùng thì chất đống lên mà cũng thi thoảng vất đi hoặc cho người khác. Có bao nhiêu tiền thì xài hết bấy nhiêu mà chẳng cái gì vào cái gì, đến lúc cần tiền thì ko có.
Như cái cty này, có phải mang khách về nhà tiếp đâu gặp gỡ khách toàn ở bên nggoài thôi, chỉ cần thuê nhà vừa vừa làm cty cũng được cho NV ngồi làm thôi vì ko phải cty lớn, hàng thì thuê kho bãi để rồi. Nhưng cái gì cũng phải đẹp từ cái máy tính cho NV, cái bàn ngồi cho NV cũng phải loại đẹp loại tốt. Làm lãi lờ chẳng được bao nhiêu, hàng cũng ko nhiều mà thuê cái nhà cty này là 3000 ngàn. May mà chia đôi ra chứ ko thì méo mặt. Còn nhà ở thì thuê vừa phải thôi chỉ có 2 vợ chồng với con mà thuê cái nhà 1,500 ngàn. Rồi tháng nào cũng như tháng nào cứ cuối tháng là hết tiền, ngồi nhìn nhau. Chán, chẳng thèm nói. Cứ sống thế này chỉ vài năm nữa già chẳng mua nổi 1 cái nhà, đồ đạc thì 1 đống. Sau này ko biết con cái còn học hành nữa, sống kiểu gì đây ??? Có ai tính khí dở hơi như chị em ko ??? Hình như là cái tính người như vậy rồi ấy, ko thể thay đổi được. Sống phóng khoáng, cởi mở ko toan tính, ko hẹp hòi.
Nói dài nói nhiều nói liên miên, chẳng biết là em nói gì nữa. Nhưng cứ nhìn & cứ nghĩ bây giờ em lại thấy bực & búc xúc thay. Nhất là cái nhà cty này, bây giờ ký hợp đồng 3 năm mới ở đây được 2 năm còn 1 năm nữa nhưng chị em ko làm ở đây nữa, cty ông bạn thì cũng sắp ko làm nữa về nước hay là chuyển sang lĩnh vực khác gì ấy em ko rõ chuyện này lắm. Mà bỏ hợp đồng thì bị mất 3 tháng tiền nhà (3 tháng thì cũng mất toi 9000ngàn) nên lại tiếc & chị em nói vẫn theo cố hết 1năm nữa hết hợp đồng lấy lại tiền cọc. Trong khi mỗi tháng lại ề cổ ra trả mấy ngàn tiền nhà. Trước đây chia đôi, giờ thì ông kia ko thuê nữa (sang tháng 2 ông ấy nghỉ rồi) thì chị em lại phải gánh hết. Vậy làm được bao nhiêu tiền thì chỉ lo trả cái nhà này & nhà chị em đang ở HN thế là hết sạch tiền. Có ai điên như chị em ko ? Em mà như chị em thì em ko như vậy đâu, đến lúc khó khăn thì có mà bán mấy cái đồ này đi chắc, ai thèm mua hoặc như bèo ???
Chẳng biết lên đây em than vãn thì được gì nhưng mà chán cái cảnh gia đình thế này quá, nhưng ko phải tiền & quyền của em nên ko quyết được.
Nhất là cái kiểu chơi với bạn như vậy, nghĩ mà thấy chị em đúng là có vấn đề, con chị em toàn gọi mấy người "bạn thân" là mẹ. Trong khi mẹ cò mổ mắt ấy chưa bao giờ rời cho "con" 1 xu !
Càng bực mình cái chuyện bây giờ cho ông kia ở đây nữa, như ông chủ còn mình thì khó chịu quá !!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình nghĩ sau tháng 2 khi người...
Tâm sự của mẹ nó đọc dài kinh luôn. Ráng hết...
Bạn bình luận thế nào ấy, khó nghe lắm bạn...
Chủ topic đang vừa buồn vừa bức xúc nhiều thứ. Tóm lại là vấn đề kinh tế & tình...
Tận dụng triệt để quá!