Có ai mình không, chồng đi nhậu với ng ta( nhà hàng đèn mờ, có gái ngồi bên) từ 7h rưỡi tới 12h chưa thấy về, mình cầm đt gọi cho chồng kêu về. Chồng bảo lát nữa về. 12h rưỡi cũng chưa thấy mặt mình nổi điên lên sẵn giọng lớn tiếng kêu Anh có về cho tui không? Anh về nhà ngay cho tui. Còn không về thì đừng trách tui àh.. Má chk mở của vô cới mặt hằm hằm, mày nói chuyện với nó nhỏ nhẹ thôi, mày không phải mẹ nó.
Mình im im không nói và tắt đèn ôm con nằm ngủ. Lát ngần 2h chồng mới mò về, và về đến nhà ói lè le đầy nhà. Mình mặc kệ cứ nằm ôm con. Chok mình có tật nhậu say xỉn về nhà là ói và khạc nhổ lung tung rồi lại la hét như người điên. Má chk mở cửa kêu mày không dậy mà lo cho chồng mày đi còn nàm đó nữa, mình cứ im k nói gì và cứ lỳ trên giường luôn, bả lấy khăn lau cho con r lấy dầu gió sức. Nhưng miệng lẩm bẩm chửi mình, lát mình mò dậy lôi ch lên giường vì nằm dưới đất nguy hiểm nên ráng kêu dậy lên giường ngủ.. Bả ra vô phòng mình r bắt mình ra hốt đồ ói của chồng, mình không phải dạng vừa nên đốp ngay câu má cứ để đó đi mai dậy rồi dọn. Bả đóng cửa cái rầm r đi ra ngoài dọn đồ ói của con. Thằng con mình đang ngủ thấy ồn ào thì tỉnh dậy mà nó mới có 2 tuổi rưỡi àh.
Bả vừa dọn vừa lẩm bẩm chửi mình là con bả vô phước nên lấy phải con vợ không biết yêu thương chồng còn bả ngày xưa ông đi nhậu về say xỉn là bả lau mặt lau mày cho ông rôi nấu cháo cho ông ăn cho có gì lót bao tử chứ k ói ra hết r ko còn gì thì bao tử bị loét. Rồi sau đó cạo gió cho ông, lấy thau chậu cho ông ói vô đó.vvv....
Ngày xưa mỗi lần chồng đi nhậu về mình cũng làm vậy, nhưng giờ mình chán rồi. Hồi đó bụng mang dạ chửa mà tối ngày ở nhà chờ chồng, mỗi lần chồng ra ngoài là phải có gái ngồi kế bên mới vui, toàn nhắn tin rủ gái ra nhậu chung trong khi mặc kệ vợ ở nhà.
Về nhà thì ói lên bờ xuống ruộng ói đầy lên nệm.
Sau khi mình sinh em bé, mang tiếng có chồng kế bên nhưng toàn mẹ mình chăm mình không àh, bà vừa chăm con gái đẻ lại phải đi chợ nấu ăn cho con rể, còn con rể tối ngày ngồi ôm game chán thì rủ gái đi nhậu. Về nhà thì kiếm chuyện với mình, vợ chồng mình cãi nhau như cơm bữa. Chồng mình là công tử bột nên k biết làm cái gì cả lấy vợ r có con mà vô tâm dễ sợ. Mình đẻ đc 2 tuần kêu chông, anh ơi quét nhà đi chứ dơ bụi bặm đầy nền kìa, chk mới đi cafe với ng ta về và bảo ; ở nhà làm cái gì sao không quét dọn nhà đi?
Anh nói gì kỳ vậy? Em bà đẻ sao bắt em làm? Em phải kiêng cữ chứ?
Bà đẻ gì giờ này nữa?
Ý đẻ rồi là xong rồi đó. Nên mặc kệ vợ con cứ vô tư đi ăn chơi. Không nấu cơm cho ăn thì đt méc má kể lể xấu vợ. Đến nỗi đàn ông trong xóm nghe thấy chok mình nói chuyện đt với má kể xấu vợ họ còn lắc đầu chửi chk mình ngu. Vợ mình ko biết thương mà tối ngày kể xấu vợ. Đàn ông trong xóm ai cũng ghét chồng mình vì lôi vợ ra nói xấu với má rồi nói với họ nữa, họ học lại cho mình nghe nữa mà.. Nên ai cũng xa lánh chk mình không ai muốn chơi với chk mình nữa...
Thật ra chồng mình gái gú dữ lắm , vợ mang bầu 2 tháng mà phát hiện chồng ăn nằm với mấy con, toàn mấy con quen trước mình không hà, chk bảo với mình là bạn thân nhưng chỉ đến khi biết họ ăn nằm với nhau rồi mới vỡ lẽ và lại cãi nhau. Sau đó mình bỏ qua vì con mà sống tiếp.
Trong đám ng tình của chok thì có 1 chị bây giờ trở thành bạn của mình, chok minh chat gì thì chị ấy chụp lại cho mình đọc hêt, chk rủ rê chị đi ăn mình cũng khuyến khích chị nên nhận lời và xem thử chk mình có nói gì về mình k? Trời ơi sau khi gặp lại ng tình thì lôi vợ ra nói 1 đống, nói vợ này nọ để lấy lòng chị ấy và muốn quay lại với chị, nhưng nào chị có ngu như trước nên bị mắc lừa. Chị ấy cảm thấy ghê tởm chồng mình, vì chị quen chồng mình 5--6 năm mà không hề biết chồng mình quen 1 lúc cả đống con, mỗi mình là biết đc bí mật đó vì mình đi theo dõi nên mới biết. Rồi mình cũng chuyện với mấy con kia, có đứa biết điều thì nó cắt liên lạc với chk mình, nhưng có mỗi con hảo kia là đến giờ vẫn nt qua lại với chok mình. Mình nói sự thật về chok mình cho nó nghe nó lại đi học lại cho chk mình nghe nên về nhà chk kiếm chuyện cãi vã với mình.
Sau đó mình chửi con đó 1 chập nữa mà con đó cũng quen chok mình 5 năm rồi và phá thai 3 lần r, nó hơn chk mình 1 tuổi và có đứa con gái bâyg giờ du học bên úc.
Con đó nói với mình rằng cho dù chk mình lấy ai thì cũng không bao giờ quên nó vì chỉ có nó mới làm cho chk mình sướng thôi nên chk mình k bao giờ quên đc nó..
Vậy con đó nói đúng thật, vì đầu tuần mình đọc đc doạn chat của 2 người họ, thấy chồng nói với nhỏ đó là làm tình chán( mà nhà mình làm gì rục rịch bên trong thì bên ngoài nghe thấy hết, tường làm bằng thạch cao nên bên trong cũng như bên ngoài.) bảo sao ko chán?
Dắt con đi sở thú chơi và thằng nhỏ bị té trầy mặt, chk quay ra chửi mình r sau đó chở vợ con về nhà bà bỏ đi gặp con hảo đos r lôi ra kể nó nghe gì gì đó về mình. Con đó đốc vô tối 1h về kiếm chuyện với mình nữa chứ..
Đi gặp nhân tình là 1 cái tội lại còn vạn ngược lại mình, mình chửi anh đi gặp con đó làm gì? Muốn quay lại với nó hả? Hay không quên nổi nó? Chk mình nói bầy giờ làm bạn với nó.. Mình không cãi lại đc với chk ..
Bây giờ về ở chung với ba má chồng mà mình không có tiếng nói chung nào cả, mở miệng ra là bị bắt lỗi, thằng con mình con nhỏ nên chưa biết gì nó học đc câu chửi thề của ba nó ( đụ mẹ, chết mẹ) mình đt nói chuyện với bà ngoại và nói với bà nó học câu mất dạy của ba nó, bả đứng nghe mình nói chuyện với mẹ xong bả quay ra chửi mình. Mày nói con tao mất dạy là tao không biết dạy con tao chứ gì? Mày có chuyện gì đừng lôi ra kể lể về nhà. Mày nói như vậy là không được.
Mình im kệ bả nói..
Xong lần sau qua nhà nhỏ em chồng chơi rồi mình có nói chuyện với nó là khuyên chk mình đừng chơi game nữa đi kiếm việc làm đi chứ ở nhà ôm game là ko tốt, với lại cũng tim cách khuyên má đừng cho tiên chok mình thì
k có tiền ắt chk mình sẽ đi làm thôi và ko ỷ lại cha mẹ nữa, có vậy mà về nhà bả chửi mình 1 chập nửa là chuyện nhà tại sao lại phải lôi ra nói với nó? Tức em gái chog đó. Em gái nó mà mày còn đâm thọc thì ng ngoài sao mày ko nói. Mày dở lắm chuyện trong nhà mà lôi ra ngoài nói. Trời nó là con gái bả chứ người ngoài nào trời ...