Tình hình là em đang rất hoang mang, mong nhận được những lời khuyên tư vấn của các anh chị trong diễn đàn.


Em và anh cũng mới yêu nhau được vài tháng. Cũng gặp khá nhiều khó khăn ban đầu mới đến được với nhau như bây giờ (ngy cũ và gia đình em k ủng hộ). Anh năm nay 27 tuổi, hơn em 4 tuổi, có việc làm ổn định, tiền tiêu khá rủng rỉnh (theo em thấy thế), gia đình thì chỉ còn mẹ và em gái, bố đã mất rồi, anh cũng là người học hành đầy đủ, biết suy nghĩ, biết chăm lo cho bản thân và gia đình, thích chơi thể thao (đá bóng, tennis..) và đặc biệt là thích xem bóng đá, những trận bóng lớn còn rủ bạn bè sang nhà cùng ngồi xem ăn uống nữa. Bạn bè em gặp thì đều khen anh có duyên, ăn nói khéo léo, cũng nhiệt tình, năng động, chăm chỉ, biết tu chí làm ăn. Về phía em thì bạn bè, gia đình đều nhận xét tốt về em. Anh cũng có nói là may mắn khi gặp và yêu em, được em tin tưởng cố gắng cho tới bây giờ. Hiện tại theo cảm nhận của em thì chuyện tình cảm của hai đứa cũng đang dần ổn định. Em cũng có tình đến chuyện lâu dài với anh, vì anh cũng 27 rồi, cũng muốn yêu rồi cưới xin có con luôn (mặc dù chuyện chồng con em k khoái lắm).


Đó là sơ lược về chuyện tình cảm của bọn em. Vấn đề chính bắt đầu lộ diện trong tháng này.


Em và anh hay dùng facebook, cũng hay lấy máy nhau xem facebook. Có lần tình cờ cầm máy anh em có đọc được đoạn chat của anh với bạn về chuyện mạng, tiền nong, khách.. Theo như em biết về công việc của anh thì k có liên quan tới những chuyện đó. Xog rồi có cả bạn bè anh vào hỏi tham gia cùng, cá độ vui vui, kêu k có nhiều thì đánh ké thôi, khoảng 5 6tr gì đó. Rồi có nhắc đến đang thắng hay thua, mấy trăm rồi ( tiền $$ ạ ). Rồi cũng thỉnh thoảng anh mối cho bạn bè vay, hoặc anh tự cho vay, số tiền từ mấy triệu cho đến chục triệu.. Em vẫn đang nghi ngờ thôi cũng chưa dám khẳng định anh có cá độ hay không. Nhưng lúc đang tìm hiểu nhau thì anh có hỏi em về suy nghĩ của mình về chuyện ham mê bóng đá, em thì hoàn toàn tôn trọng sở thích của anh thôi miễn k cá độ bán nhà bán cửa là được, thì anh có hỏi lại em là ngày xưa anh ham chơi lắm, giờ không thế nữa rồi, lớn rồi pải khác..., nếu anh nói anh có cá độ thì em có yêu anh nữa k. Thấy thái độ của em ngập ngừng thì anh có nói là anh đùa đấy, chỉ vui vẻ thôi, thua thì khao nhau một chầu ý mà... hình như trước đó bố anh ấy cũng có dính vào cá độ phải bán nhà (anh kể cho em) và nói anh k như thế đâu nên em yên tâm nhé...


Nói chung bây giờ em hoang mang lắm ạ. Em không biết cá độ thì thế nào nữa, Anh chị trong diễn đàn mình có thể chia sẻ cho em vài lời khuyên được không ạ? Bây giờ còn mới yêu nhau, em sợ gắn bó lâu rồi ctay lại khổ.


Em cảm ơn.