Có ai có con giống nhà em không?

Hôm qua cả đại gia đình tụ tập ở ông bà nội xem World Cup,

, em nghĩ kiểu gì thằng cu cũng ngủ từ 9-10 giờ. Ai ngờ gần 2 giờ sáng vẫn mắt thao láo.

Em hỏi: ‘Con mê bóng đá thế cơ à?’ Nó tỉnh bơ trả lời: ‘Không… con đợi đến lượt ăn há cảo với trái cây!’ Cả nhà cười muốn xỉu.

Thế là hết hiệp này đến hiệp kia, bọn trẻ cứ vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Đến lúc dọn mới thấy có cái rổ này đúng là cứu tinh. Rửa bát, đĩa, hoa quả hay rau củ xong chỉ cần để lên là nước tự chảy xuống khay hứng, mặt bếp vẫn khô ráo, không phải kê khăn hay bê đi đổ nước liên tục.

Lại còn có ngăn cắm đũa, thìa riêng, đựng được khá nhiều đồ mà nhìn bếp vẫn gọn gàng. Những hôm nhà đông người hoặc có khách như hôm qua mới thấy mua chiếc rổ này quá đáng tiền.