chồng: 40t, giám đốc 1 công ty nhỏ, thu nhập bình thường, khoảng 50 nhan viên. được đánh giá là có năng lực, nhưng phải vật lộn với thị trường, đầu tư cho cơ quan nhiều hơn cho gia đình
Vợ: nhân viên bộ máy nhà nước, kém vài tuổi, cũng được coi là có năng lực, thu nhập ko cao; cũng được giao một số công việc quan trọng trọng cơ quan, được coi là cán bộ nguồn.
Có 1 con trai 10t tuổi, ngoan, học giỏi, yêu quý bố mẹ.
Khoảng 10 năm trước, giữa lúc quan hệ 2 vợ chống cũng trục trặc nho nhỏ, trong 1 lần đi công tác, vợ gặp 1 người bạn, trao đổi nhiều chuyện về cuộc sống, gia đình, thấy có nhiều điểm tương đồng, có tình cảm quý mến. sau khi đi công tác về, có 1 lần đi choi với nhau, ko cho chồng biết. Tình cờ, chồng biết được, 2 vợ chống đã nói chuyện khá mệt mỏi. vợ nói cho chồng rằng, cũng chỉ để nói chuyện chia sẻ, tâm sự. và cuối cùng vợ đồng ý không liên lạc với người bạn này. cả 2 đồng ý chấm dứt chuyện này, không nhắc lại nữa.
Khoảng 4 năm trước, chồng có 1 dạng quan hệ ngoài luồng, tâm sự nói chuyện với 1 nhân viên nữ, chia sẻ công việc, những suy nghĩ, tâm sự thân mật. Một thời gian vợ biết, quan hệ này cũng chấm dứt. Nhưng ảnh hưởng chuyện này thật nặng nề. Chồng cảm thấy có lỗi với cả vợ và cô nhân viên kia. Vợ cho rằng chồng không dứt khoát, kéo dài những cử chỉ xoa dịu. Quan hệ giữa 2 vợ chồng thường xuyên căng thẳng. Vợ đã nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng chưa thực hiện. Vợ luôn nghi ngờ chồng có những kênh liên lạc khác như email, chat với cô nhân viên kia và kể cả những liên lạc khác trên internet. Thường xuyên cãi vã. Mặc dù cả 2 đều có những nỗ lực để giảm bớt bất đồng, nhưng niềm tin của vợ đối với chồng gần như không còn. Chồng dần dần mệt mỏi, mặc kệ mọi sự, muốn đến đâu thì đến.
Cách đây vài tháng, trong một lần tình cờ, vợ gặp lại người bạn kia. Có chat chit, tâm sự, chia sẻ tình hình. Chồng lại biết. Lại tranh cãi, vợ có cách giải thích theo kiểu bạn bè. Chồng không tin, ko cần nghe.
Cả 2 đều chán. Có vẻ như cái gọi là love không còn hiện diện, hoặc ko có 1 tý biểu hiện nào.
Các bác, đặc biệt những bác đã từng trải và có tuổi đời tương đối, vui lòng cho comment và advice về trường hợp này.
1. Có nên duy trì tiếp cái gia đình này ko
2. Nếu có, vợ và chồng cần phải có quan điểm sống sắp tới như thế nào.