Mình mở topic này để mọi người góp ý xem. Vợ chồng mình cưới nhau được 4 năm. Chồng mình thỉnh thoảng nhậu với bạn bè, đồng nghiệp hoặc khách hàng say mèm mới về nhà. Mình rất lo nhưng cũng thông cảm. Mới hôm qua, chồng mình lại đi nhậu với khách hàng và rất say. Cũng may xe hư dọc đường nên dừng lại ói ở lề đường. Mình ở nhà có con nhỏ (mới 2 tuổi), lo ru nó ngủ nên không nghe điện thoại. Cũng may là ox gọi được cho đứa em chồng tới để đi sửa xe và gọi taxi dùm. Giờ mình không biết làm cách nào để ox có thức, đừng để say nhiều như vậy nữa. Ai có bí quyết chỉ dùm nha.