Mình lấy chồng được gần 2 năm, có một nhóc hơn 10 tháng. Trước khi cưới, mình biết anh ấy là người ham mê cá độ đá banh nhưng đã bỏ không chơi nữa trong một thời gian dài nên mình cũng tin tưởng. Đâu ngờ cưới xong thì mình phát hiện anh ấy còn một khoản nợ khá lớn. Thôi thì thương tình, mình cũng gom góp trả hết. Tưởng rằng anh tu chí làm ăn, đùng một cái, ngày mình sinh em bé, đêm đó anh... vui quá nên cá độ tiếp, rồi cứ cố gỡ gạc, thua tiếp gần 200tr. Sinh con chưa đầy tháng thì phát hiện món nợ đó, vì anh đòi bỏ nhà đi xa, rồi hứa gửi tiền về nuôi con. Mình lại xót con xa bố, lại trả tiếp cho anh. Đến giờ thì mình cạn kiệt rồi... nhưng anh vẫn còn chơi. Mình biết vì thấy anh vẫn thức khuya xem đá banh, vẫn giấu mình nhắn tin cá độ. Mình hết khuyên răn đến đe dọa nhưng dường như không tác dụng. Giờ kinh tế nhà mình chỉ trông vào đồng lương nhà nước của mình, còn lương anh dành để trả nợ.
Mình chán nản quá, có khi muốn bỏ nhưng còn thương chồng thương con. Mà cứ như vậy gia đình mình khốn đốn mất. Mình vẫn giấu gia đình mình, vì giữ thể diện cho anh.
Có ai cùng cảnh ngộ chia sẻ với mình nhé. Chuyện này mình chẳng dám nói với ai hết. Rất mong nhận được chia sẻ và lời khuyên của mọi người.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Khi con virut đó đã vào máu rồi thì k bỏ dc bạn...