Xin chào các chị! Em là thành viên mới tham gia. Mặc dù đã theo dõi các câu chuyện trong mục tâm sự đã lâu. Nhưng hôm nay, bản thân cũng có tâm sự muốn chia sẻ với mọi người nên đăng ký làm thành viên, mong nhận được những lời khuyên của mọi người.


Chuyện là vợ chồng em cưới nhau đã gần 1 năm, iu nhau thi hơn chục năm gồi. Lúc trước iu nhau cũng bít tính anh í hòa đồng, vui vẻ, mê nhậu, thích ngồi vừa nhậu vừa kể chuyện linh tinh đến khi tất cả mọi người muốn về thì anh ấy mới chịu về. Lúc iu nhau nhiều khi nhậu về khuya quá thì thường ck em đưa em về trước còn anh ấy quay lại tiếp tục nhậu, lúc đó em không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ bây giờ chưa cưới thì cứ để anh ấy thoải mái đến khi cưới rồi sẽ hạn chế hơn. Bây giờ, cưới nhau rồi cứ lâu lâu ck e lại làm e buồn chết đi được, lúc trước chưa có việc làm thì ck e hay nhậu ở nhà thôi khoảng đến 11h,12h là vào ngủ với vợ. Bây giờ có việc làm rồi mà a ấy làm tài xế chở hàng máy lạnh, tivi của Nguyễn kim, ngày nào cũng làm từ sáng đến khoảng 9h30 tối mới về, nhưng có khi anh ấy đi nhậu đến 11,12h em cũng chẳng ý kiến gì, mà ở nhà 1 mình bùn lắm cơ, ck e mà ở nhà là 2 đứa lúc nào cũng tíu ta tíu tít, hôm qua ck em đi nhậu đến tận 2h chưa chịu về (tính e ít khi nào ck đi nhậu mà gọi về vì em quan niệm càng cấm là càng mún đi) mà hôm qua tức quá thế là em gọi về, về đến nhà còn kiếm cớ này cớ kia là vì sao mà về trễ như zậy, e chẳng nói tiếng nào mà trong lòng bùn lắm mấy chị ơi.


Bùn thứ nhất là vì anh ấy quá mê nhậu với bạn bè


Thứ hai la ck e chưa bao giờ nói dối em, 2 vc cực kỳ tin tưởng và tôn trọng nhau, nhưng hôm qua vì k mún em giận a đã nói dối là vì kiếm khóa xe tải mất nên mới về trễ như zậy, em cảm thấy giống như niềm tin ở anh bị giảm dần vậy


Nói đi cũng phải nói lại, ck e rất thương vọ, ở nhà bữa nào là anh ấy giặt đồ, em cần giúp gì cũng giúp em hết, cs 2 vc rất hạnh phúc duy chỉ có tật anh ấy là quá mê nhậu thôi, mà không phải em hay cấm cản gì anh nhậu đâu, 1 tuần anh được nghỉ 2 ngày em đều nhắc anh mời bạn bè về nhậu em giúp anh làm mồi nhậu, nhưng 1 tuần chỉ có 2 ngày nghỉ anh đi làm cả tuần rồi em mong anh chỉ nhậu 1 ngày thôi còn 1 ngày anh ở với em, nhung nhiều khi anh cứ mún nhậu thôi các chị ơi, mà như hôm qua đi đến 2h đêm mới về em chỉ nghĩ đến thôi là đã bùn lắm rồi.


Nhiếu lúc tự nhủ cứ kệ anh, để anh mún đi thi đi miễn sao anh vẫn luôn luôn quan tâm chăm sóc em là được rồi, mà sao em vẫn không làm được, các chị cho em lời khuyên với, em thấy nhiều gia đình ck còn đi nhậu nhiều hơn nhưng vợ của họ vẫn chấp nhận không có kiếm chuyện gây sự như em, em có nên để ck em thoải mái hơn k. Em bít mỗi lần em buồn là ck em bít lỗi lắm nhưng tật vẫn hoàn tật các chị ạ.


Em cảm ơn đã có chị đọc tâm sự của em, đây là lần đầu tiên em viết tâm sự lên mạng, ngay cả người thân em cũng không tâm sự chuyện gd e đâu hihi, bây giờ cần lời khuyên quá mà chẳng bít hỏi ai.