các mẹ cho em kinh nghiệm hoặc bí kíp trị tính ham mê điện tử, nhiều lúc em chỉ biết ngồi tức một mình rồi khóc, nhiều lúc ngồi nghĩ cứ như thế này không thể lâu bền được và em đã nghĩ đến chuyện chia tay
suốt ngày hầu như hôm nào cũng ở bách khoa các chị ah, chán lắm, hẹn với vợ là 8h về nhưng hôm nào cũng 9h, sinh nhật bạn cũng ko đi, để mỗi em và con em đi
em hiện đang rất ức chế, và đang nghĩ đến việc ly thân
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chồng e cũng là người nghiện game, nghiện từ bé cơ. Giờ vợ bầu bí cũng ko tha,...
em mua máy tính rồi chứ ah, em mua dùng cho game thủ luôn, due core còn gì nữa
nhưng khốn khổ...