các mẹ ơi!


chồng các mẹ có công khai chuyện tiền lương với các mẹ hay ko?tự nguyện hay là các mẹ vặn hỏi mới khai. Hay là hỏi người cùng công ty?...Em thì chồng em mới đỏi công việc việc lương tương đối cao hơn trước(em tình cờ vào máy chồng và phat hiện cái bảng tính lương của chồng nên biết. chồng đã làm việc hơn một tháng đã nhận tháng lương đầu tiên mà vợ chờ mãi mà chồng vẫn ko nói năng gì, ko đưa đồng nào hết. Từ ngày chồng qua công việc mới thấy chồng thay đổi hẳn,chảnh hơn ra vẻ ta đây kiếm dc nhìu tiền hơn. Cách đây ko lâu tuy một tháng làm lương có 4 chai nhưng vẫn đưa cho vợ(vợ lại đưa cho chồng lại 2 chai, 2 chai còn lại vừa lo cho nhà vừa lo cho con cộng với tiền lương của e thang 4 chai nua la đủ, Vc nói chung ko giàu có gì ,cơ bản là yeu thương nhau, tôn trọng nhau, vợ hiểu dc rằng đồng tiền chong lam la rất vất vả nên tiện tặn lắm. nhưng ko hiẻu sao khi chuyển qua chỗ mới chồ́ng lại ko còn đưa tiền cho vợ nữa, chẳng lẽ chồng sợ V đem tièn về lo cho ba mẹ vợ (vấn đề này em đã bàn với chồng là BM em tuyệt đối dù đói vẫn ko nhận VC e 1 xu.Em thích chồng tự nguyện đua tiên cho V cơ chứ ko thích đòi hay nói này nói no, như vậy thể hiện sự tôn trọng vợ. Chông đi làm từ sáng đến tối mịt mới về, vợ ở nhà chơi với con hoài ko có chồng cũng bùn lắm, mẹ con em đang hi sinh cho chồng đay chư. nhưng mà nào thấy chồng đếm xỉa gì. Thà làm ít tièn mà còn nghĩa tình Vc còn hơn như tình cảnh em lúc này các bác ạ. Em chờ chồng đua tièn mãi mà chảng thấy đâu.nói ra thì sợ chồng bảo là em ham tiền thấy là có tiền rùi gặng hỏi. gio em làm sao hả các mẹ?