Chào các bạn. Mình lấy vợ từ năm 2013, đến nay đã được hơn 2 năm. Cũng có với nhau được thằng cu 9m rồi. Nhưng dường như cô vợ mình càng ngày càng thái quá trong cách hành xử và xử sự với mình. Tiền lương đi làm hàng tháng mình vẫn đưa đầy đủ. Thi thoảng mình có ra ngoài uống trà đá cùng bạn. Nhấn mạnh là THI THOẢNG. Chứ không phải ngày nào cũng đi. Vậy mà về mặt cô ấy sưng xỉa lên. Thái độ nọ kia. Mình hỏi không nói. Rồi lên mạng xã hội viết 1 cái status nhảm.
Thêm nữa qua từng ấy thời gian chung sống mình thêm hiểu rằng càng sau này cô ấy càng thích làm theo ý mình mà k nghĩ đến thái độ của người khác. Mình góp ý thì cô ấy lại vùng vằng.
Mình nói rõ mình cũng k phải là người ham rượu chè cờ bạc lô đề gái gú gì. Chỉ có một thú vui là uống trà đá vỉa hè. Vậy mà cô ấy như thế. Rồi còn trách móc mình không quan tâm vợ con. Rồi thế nọ thế kia. Mà bản thân mình là 1 người k phải k hiểu chuyện.
Vậy cho mình hỏi một câu là liệu mình có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không, hay nên dừng lại? Vì mình thực sự không muốn nó đổ vỡ. Vì còn thằng cu. Tội nó lắm. Nhưng cứ để tình trạng này kéo dài mình sợ tức nước vỡ bờ. Mình sẽ k chịu nổi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1