Mình đọc tâm sự của các bạn cũng nhiều nhưng hôm nay mới lập nich để giải toả nỗi lòng một chút


Vẫn là vấn nạn ngoại tình muôn thuở, vk mình đã lừa dối mình suốt mấy năm nay.


2 vc mình bằng tuổi, cưới nhau đã hơn 10 năm và đều là tình đầu của nhau. Hiện đã có 1 trai 1 gái, kinh tế ổn.


Mình làm nhà nước và 2 vc có mở 1 được 8 năm,cty đứng tên vk giám đốc: thu nhập chính từ cty này và công việc cả 2 cùng gánh vác.


Lần 1: Sự việc bắt đầu giữa năm 2013 mình phát hiện đêm đêm vk nhắn tin cho zai với nội dung khá mùi mẫn, mình đã nói chuyện nghiêm túc với vk và vk hứa chấm dứt tình trạng này. Mình cho qua vì nghĩ chuyện chưa có gì lớn, tập trung chăm sóc yêu thương vk con hơn.


Lần 2 :Yên ổn vài tháng thì mình linh tính thấy có chuyện ko ổn thế là âm thầm theo dõi đt của vk ( cài phần mềm gián điệp), y như rằng tóm sống được các SMS tình củm vẫn với cậu kia. Lần này mình gọi cả 2 đứa ra cf nói chuyện nghiêm túc, cả hai đứa thề thốt rằng chỉ trêu nhau cho vui thôi; mình cảnh cáo cả hai sau đó về nhà nói chuyện lại với vk về vấn đề này và vk đã quỳ xuống xin lỗi xin ck tha thứ. Mình bảo vk anh tha thứ và trước mặt vk đã xoá hết mọi phần mềm theo dõi cũng như các bằng chứng thu thập được.


Lần 3: đầu năm 2014 bố mình ốm nặng, mình bỏ việc về quê chăm ông mấy tháng. Giữa năm 2014 bố mình mất thì một hôm mẹ vk và cô em vk gọi mình nc là trong thời gian tớ ở quê thì có bắt được vk mình đi nhà nghỉ với cậu kia. Gia đình bên ngoại âm thầm tự giải quyết bằng cách đến nhà cậu giai kia nói chuyện răn đe..sau đó quyết định giấu mình vì lúc đó bố mình đang giai đoạn nặng. Sau khi bố mình mất họ mới cho biết sự việc. Lần này thì viết đơn li hôn và vk vẫn xin, lên thắp hương bàn thờ tổ tiên để thề, thế là mình lại không gửi đơn và quyết định li thân, xin cơ quan chuyển chi nhánh về tỉnh 1 năm.


Lần 4: Trong thời gian làm xa thì cứ cuối tuần mình về thăm vk con bình thường. Giữa năm 2015 thì một lần mình về thăm vk con mà không báo trước, bắt được tại trận vk và cậu kia lúc 4h sáng, lúc đó sao mình bình tĩnh đến lạ : ko đánh đập ai, đuổi cậu kia về và chỉ ngồi đốt thuốc đến sáng. Vk mình lúc đó chỉ nói 1 câu : em sai quá nhiều rồi giờ tuỳ anh quyết định. Mình thông báo cho bên ngoại và đến giờ mới nói cho mẹ mình biết chuyện. Mọi người đều bảo tuỳ mình quyết định nhưng sao thấy thương con quá, 1 đứa lớp 4, 1 đứa lớp 2.


Sau khi bị bắt tại trận thì vk đổi toàn bộ mật khẩu thư từ giao dịch cty, giấu tất cả các mối quan hệ làm ăn vì sợ vc li hôn mình quay lại phá công việc, nói chung cô ấy phòng thủ mình.


Mình đã ra HN được 5 tháng nay ở cùng vk con nhưng cô ấy vẫn vậy, vẫn giấu công việc và các mối quan hệ và bảo mình đừng tham gia việc cty nữa. Cô ây vẫn mải mê kiếm tiền và củng cố quyền lực, buổi chiều ở lại muộn ở cty ko ăn cùng mấy bố con minh, tất cả ỷ lại cho người giúp việc. Khi mình nói chuyện li hôn lần nữa thì cô ấy bảo anh đưa đơn tôi ký cho, tài sản anh ko có gì đâu vì cty là của tôi.


2 tháng nay vì chán nản mình đêm đêm cố tình thức khuya chat chit trên mạng cố để vk biết xem cô ấy có còn quan tâm gì không thì vk cũng chẳng thèm quan tâm xem mình nc với ai. Chính vì sự chat chit này mình lại có tình cảm với một cô gái cũng lỡ dở 1 lần ( cô này thua mình vài tuổi, đã li dị ck vì chồng gia trưởng và lăng nhăng). Mình đã gặp và yêu ( thương nhiều hơn yêu vì cô ấy khổ, ra đi tay trắng, có 1 con trai phải gửi ông bà ngoại nuôi còn bản thân đi làm thuê kiếm sống), thật sự đồng cảm với cô gái này.


Về phần vk mình : 1 người đàn bà thông minh, gia trưởng, quá ham mê kiếm tiền và có những cái sai như trên


Về cô gái kia ( mình đã kiểm chứng đủ thông tin) khẳng định là tốt, không có ý lợi dụng mình.


Về phần mình ; công việc nhà nước ổn định, thu nhập đủ sống


Hiện tại mình rất rối : có hi vọng gì vk mình thay đổi quay về giữ lửa gia đình không. Mình phải quyết định chọn 1 trong 2 người, chấp nhận khổ cũng được nhưng không để tình trạng này kéo dài ( 1 là chấp nhận vk, 2 là bỏ để đến với cô kia). Mình mong các bạn cho lời khuyên và cứ ném đá thoải mái vì mình biết mình đã rất nhu nhược rồi. Thanks