Em hay vào mục tâm sự gđ trên wtt nhưng hình như chưa khi nào đăng những chuyện của gia đình mình lên đây. Đêm nay thật khó ngủ. Em tắt máy tính rồi mà lại vùng dậy bật lên. Em thấy thật cô đơn, mong nhận đc sự chia sẻ.
Em thấy buồn vì bản thân mình, em yếu đuối quá.
Đây là lần thứ mấy em phát hiện chồng mình ngoại tình nhỉ, gọi là ngoại tình k biết có đúng k nữa? Vợ chồng em kết hôn được gần 3 năm nay và đã có một con hơn một tuổi. Em năm nay 26. hai vợ chồng bằng tuổi nhau. Lần đầu em phát hiện chồng ngoại tình là khi anh ấy phải đi công tác xa gia đình mất vài tháng hai vợ chồng k được gặp nhau. lúc đầu cũng chỉ là tán tỉnh đùa, sau đó thì là leeb giường với em ấy. Khi em biết chuyện em suy sụp hoàn toàn. Khóc nhiều. Muốn li hôn. Gia đình chồng can ngăn nên em đã tha thứ cho chồng.
Câu chuyện thứ hai là sau đó khoẳng 2 thangs em thấy vô tình phát hiện đoạn chát trên fb của chồng, đại loại là yêu đương nhớ nhung tán tỉnh. Em làm găng lên và rồi mọi chuyện lại qua đi.
Tuyệt nhiên chồng vẫn đối xử rất tốt với em và chưa một lần nói xấu vợ với ai cả. Cứ như vậy, khoảng vài tháng sau em lại bắt gặp những chuyện như thế, chủ yếu là qua face book với một em nào đó. Face book là mạng xã hội nên con người ta cũng có thể nói dối mà k ai biết. Những lần sau này chồng em chỉ dừng lại ở những lời tán tỉnh như: vợ ơi, anh yêu vợ lắm, anh nhớ vợ lăm....
Cứ như vậy chắc cũng khoảng 4, 5 lần rồi, với những cô gái khác nhau.
Em buồn nhiều lăm, muốn giải quyết triệt để vấn đề nhưng k biết phải làm sao. Mong mọi người có kinh nghiệm giúp đỡ em với ạ. Hiện tại nó chưa nghiêm trọng nhưng nó làm em mất niềm tin ở chồng nhiều lắm. Em rất buồn. em nói thì chồng chỉ im lặng và nói là có gì đâu. Chồng vẫn về nhà dúng giờ, ăn cơm ở nhà đều đặn, k nặng lời hay đánh đạp vợ bao giờ.
Em phải làm sao để triệt tính ham chơi của chồng bây giờ ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
thực tế tôi có biết nhiều ông chồng làm j cũng lo...
Vợ chồng em mới cưới có 6 tháng thôi.
Xã nhà em thì không có tính lăng nhăng nhưng vẫn phải học...