Các bố mẹ cho mình xin lời khuyên với. stress nặng quá
thời gian gần đây nhà mình đang có 1 chuyện xào xáo, đúng ra thì nghe không đâu vào đâu nhưng lại thành chuyện lớn. Các bố mẹ tư vấn cho mình với chứ cứ mãi thế này thì oải quá.
Cách đây 7 năm, mình có mối quan hệ với 1 người bạn trai trong khoảng 1 năm. Sau khi chia tay, mối quan hệ đó không để lại chút tình cảm gì trong mình. Và trong cả quá trình 1 năm đó, giữa mình và người đó không xảy ra chuyện gì quá đà.
Sau này mình gặp 1 bạn trai khác, là chồng mình hiện giờ.Tụi mình tìm hiểu nhau khá kỹ, mình thật thà kể hết tất cả quá khứ của mình cho anh nghe, để anh hiểu mình và sau này không còn phải thắc mắc gì về nhau nữa.5 năm sau mới có đám cưới, tụi mình mới cưới được 2 năm.
Từ sau khi chia tay người bạn trai đầu, mình không hề có liên lạc lại hoặc bất cứ 1 động thái nào liên quan đến người đó nữa. Gần đây, chồng mình lấy nick của mình & giả giọng mình để chat với người bạn cũ đó với mục đích khai thác các câu chuyện ngày xưa. Người kia nghĩ việc đó là mình vẫn còn tình cảm, lại đưa đẩy câu chuyện để nói về những chuyện ngày xưa. Chồng mình khai thác được tất cả những thông tin mà mình đã từng kể với chồng, vấn đề ở đây là: người kia đã thêm mắm muối vào câu chuyện giữa 2 người cho thêm phần đậm đà. Kể từ lúc này, chồng mình luôn bị ám ảnh mình từng ôm hôn 1 người trước anh rồi dằn vặt mình, tại sao thế này, tại sao thế kia, tại sao, tại sao???Vợ chồng quay ra cãi vã, chồng mình bảo mình dễ dãi bởi người kia nói rằng mình tự nguyện trao thân cho anh ta nhưng vì anh ta tha cho mình mà mình vẫn giữ được trong trắng. Mặc dù mình đã thề có trời đất là không có chuyện mình đồng ý trao thân cho người kia. Bây giờ chồng mình lúc nào cũng cho rằng mình là người nói dối chồng, luôn nghi ngờ mình. Động thái nào, câu nói nào của mình cũng bị dò xét, tra hỏi. Vợ chồng luôn căng thẳng, đề phòng nhau, gia đình xào xáo. Mình thì chán cảnh chồng tra hỏi, nghi ngờ, chất vấn quá rồi. Thanh minh thì không thanh minh được vì người kia khẳng định là mình đã đồng ý cho anh ta mà mình không nhớ. Mình đâu có bị tâm thần mà không nhớ một chuyện có thể nói là quá quan trọng đối với một người cổ hủ như mình được. Mình phải làm sao đây?????????????????????:Crying::Crying:
Đúng đấy cãi cọ nhiều làm gì cho tổn hao noron thần kinh, không thèm tiếp nhời, càng cố giải thích càng chứng tỏ mình sai, chẹp...chồng cũng dăm bấy...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mấy ngày trước vì chán chường, mệt mỏi và bế tắc, cùng với...
Sang đây mà xem các bố...
mua cái váy về cho chồng rồi bảo mỗi lần muốn moi thông tin thì mặc vào...