sau 10 năm yêu đương, 6 năm kết hôn, 1 baby 2 tuổi thì tôi đã nhận rỏ bản chất thật của chồng mình. 16 Năm để nhìn ra mặt trái của 1 con người liệu đối với tôi có quá dài hay không :Sick:



Như một ung nhọt trên cơ thể cứ làm tôi nhức nhói vậy mà tôi vẫn chưa 1 dao cắt bỏ đi được. .



Tôi độc lập về kinh tế, có đủ điều kiện nuôi con và không phụ thuộc vào anh ở bất cứ phương diện nào.



Đêm qua tôi đã nhận lãnh 3 cái tát tay từ anh, tôi khóc không phải vì đau mà khóc cho chính mình tại sao không can đảm chấm dứt cuộc hôn nhân này. Đây không phải là lần đầu anh đánh tôi, tôi đã bỏ qua nhiều lần nhưng càng nhịn anh càng bộc lộ tính gia trưởng của mình



Thậm chí tôi còn khích anh cho anh đánh tôi thật đau để giúp tôi mở to mắt nhìn vào sự thật tàn nhẫn này



Ngay lần đầu anh đánh tôi, tôi đã không giải quyết triệt để mọi việc để ngày nay anh cho anh cái quyền được đánh vợ :Sick: .



Lỗi lầm lớn nhất là do tôi không tìm hiểu rỏ con người anh trước hôn nhân. Khi yêu mọi chuyện đều màu hồng nhưng ngẫm lại anh cũng để lộ những khuyết điểm của bản thân nhưng vì tình yêu mù quán mà tôi đã bỏ qua hay nói đúng hơn là nhắm mắt làm ngơ cho là chuyện nhỏ. Và sai lầm của tôi cũng bắt đầu từ đó :



- Bản chất toan tính : Có lần tôi nhờ anh mua giúp gia đình tôi 1 số đồ dùng ( có đưa tiền) , anh vui vẻ mua giúp tôi mọi thứ và còn mua tặng tôi 1 chiếc nhẫn kiểu vàng 18k, tôi chưa kịp vui mừng vì món quà thì đã thấy thất vọng khi biết anh mua nó bằng phần tiền thừa mà đáng lý ra anh phải đưa lại cho tôi .............