MC em toàn nói những câu như: đầu óc mày có vấn đề à, nói tiếng người không hiểu à, học nhiều quá nên bị khùng rồi, rồi nào là ngu, xấu tính. Đấy là những câu cửa miệng của MC em rồi. Em nghe xong bị stress lắm, nhiều đêm mất ngủ hix hix. Sau khi làm dâu gần 2 năm, em đã bắt đầu phản kháng lại, nhưng mệt mỏi quá. Giống như bị bạo hành tinh thần vậy.
MC em không chỉ bạo hành 1 mình em mà cả gia đình chồng nên nhà em xào xáo lắm. Chị chồng mấy lần định bỏ nhà đi, bố mẹ chồng định li dị mấy lần...Chỉ có chồng em là nhịn MC em thôi, nhưng chồng em cũng rất thông cảm với em, và thường là người hòa giải của cả nhà...
Em có 2 lựa chọn 1) Giả câm giả điếc (em chịu được 1 năm rồi, toàn khóc thầm rồi mất ngủ thôi ah) 2) Phản kháng lại luôn rồi đến đâu thì đến (có mấy lần em phản kháng lại, MC đối xử kiêng dè được một thời gian, xong đâu lại vào đấy)