Em tự xin nghỉ làm do cty cổ phần, lương đang cao giờ thấp, làm việc o ép, giờ giấc nghiêm ngặt. Mà em ko thể vì chồng đi làm rất bận, con cái chỉ có mẹ, ông bà nội ngoại ko thể giúp đc dù ở HN. Trc lương em chỉ để đóng học cho con 6tr và tiêu vặt linh tinh. Giờ ko đi làm, chi tiêu bị eo hẹp lại. Dù ông bà ngoại rất khá, nhưng e ko muốn ngửa tay xin mãi như thế. Chồng động viên vợ rất nhiều. Nhưng giờ cũng phải làm gì chứ. Em học kế toán. Nhưng ra làm kế hoạch. Chồng e có mở cty riêng nhưng liên quan đến nhà chồng nên ko muốn dính vào phức tạp. Chồng có ý tưởng mở mảng kinh doanh riêng cho vợ làm. E đang phân vân quá vì tính em từ trc ít bon chen, thật thà, ko linh hoạt liệu làm đc ko. Vì làm cũng phải bỏ vốn và công sức. Tất nhiên theo lộ trình mỗi năm làm vài ba hợp đồng thôi. Ko làm nhiều vì sức của em ko chịu đc nhiệt với cuồng độ làm việc. Ông bà ngoại kêu cho tiền xin vào cơ quan nào đáy làm. Nhưng nói thật, e chán nhà nước lắm ròi. 32 tuổi ròi, vài năm nữa vác hồ sơ xin việc như ai nó nhận nữa chứ. E đang phân vân nên bắt đầu kinh doanh hay xin vào cơ quan nhà nước làm việc tiếp.


E vẫn biét quyết định là ở em, và chỉ em mới hiểu đc. Nhưng e vẫn mạo muội xin ý kiến thêm của các mẹ ah.