thư con gái xa nhà gửi ba, mong mọi người góp ý giúp em, cám ơn diễn đàn nhiều nhé
Kính gửi ba!
Chắc có lẽ ba sẽ bất ngờ lắm khi con không gọi điện cho ba mà lại gửi thư cho ba thế này, nhưng đã lâu lắm con không tâm sự với ba nên hôm nay muốn màu mè tí thôi mà. Trước tiên con chúc ba luôn khỏe mạnh, bình an bên mạ và chúng con. Gia đình mình tuy không được giàu có đủ đầy như nhà người ta, nhưng vẫn hạnh phúc lắm phải không ba. Nhìn lên gia đình mình đâu thua kém ai, nhìn xuống vẫn hạnh phúc và đầy đủ hơn rất nhiều gia đình khác ba nhỉ. Con dù đã lớn, sống xa gia đình, nhưng vẫn không thể quên con của ngày xưa, đi đâu ba cũng dẫn con theo, tết được mạ sắm cho cái giỏ đeo màu xanh nhỏ nhỏ xinh xinh mang theo bên mình, lẽo đẽo theo ba đi hết nhà này qua nhà kia chúc tết; Nhớ ba chở con trên chiếc min – khờ đi ăn tết, ba nhậu xỉn zậy mà vẫn chở con về được, nhưng mà đến ngã tư ba không quẹo vô nhà mà lại quẹo vô hàng rào nhà cô Thương lúc đó vẫn ở cạnh nhà mình, nghĩ tới con cứ mắc cười hoài; Nhớ những lúc nghịch ngợm bị mạ cho ăn đòn; Nhớ cái trẹt bánh kẹo vẫn bán trước nhà ngày xưa; Nhớ có lần anh Hân chở con đi chơi bằng xe đạp, con rủ anh Hân chơi trò đua xe với mấy anh chị trong xóm, 2 anh em bị té, về nhà con sợ bị ăn đòn nên đổ lỗi là do anh Hân không nghe lời con mà tự ý đua xe với người ta làm gì rồi làm con bị té trầy tay, kết quả là anh Hân bị mạ phạt 1 trận đòn tả tơi, ngồi khóc hu hu, còn con thì cười nắc nẻ, con gái của ba lúc đó còn bé mà ghê gớm ba nhỉ; Rồi có bữa ba đi làm mà mạ không có xe đạp đưa cơm cho ba, phải đi bộ từ nhà xuống rẫy Dốc 29, mạ không cho con theo mà con vẫn cứng đầu đi theo, vừa đi bộ vừa bị la mà vẫn theo mạ xuống rẫy đưa cơm cho ba giữa cái nắng oi bức quê mình;…… Con trưởng thành nhưng vẫn luôn mang bên mình bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ mà ba mạ đã ban tặng cho con. Có những lúc vui cười nắc nẻ, có lúc giận hờn vu vơ con nít rồi khóc hu hu, lại còn tự trách ba mạ nữa chứ, nhưng những giọt nước mắt đó là của sự ngây thơ, trong trắng, chỉ là suy nghĩ giản đơn của 1 đứa trẻ, bây giờ khi con đã lớn khôn thì những giọt nước mắt rơi lại làm tim con đau lắm ba à. Xa nhà, xa vòng tay ba mạ con mới hiểu được những nghiêm khắc, trách mắng của ba mạ cũng vì để cho chúng con có 1 tương lai tốt đẹp, nhìn lại con thấy hãnh diện vì được là con của ba mạ, được Chúa ban cho con có 1 gia đình thật hạnh phúc. Có những lúc con yếu lòng, và đôi chân con mệt mỏi trước những sóng gió cuộc đời, con chỉ muốn quay về bên vòng tay ba mạ, chỉ để nhìn thấy ba mạ khỏe mạnh, nhìn thấy anh chị em sum vầy, nhìn mấy đứa cháu chạy nhảy quanh sân là lòng con đã đủ yên bình rồi ba à. Cả cuộc đời ba mạ đã hi sinh quá nhiều vì chúng con, cả tuổi thanh xuân, những hoài bão, ước muốn và cả tương lai ba mạ đều giành cho tụi con, chỉ mong con cái khôn lớn thành người, gia đình chúng con hạnh phúc là ba mạ vui khỏe rồi ba nhỉ. Bây giờ, ba mạ đã già, nhìn sức khỏe ba mạ ngày một yếu đi mà con chưa làm được gì đền đáp công ơn ba mạ con buồn lắm, nhiều khi con trằn trọc suy nghĩ làm sao để con cái chúng con đồng lòng mà lo cho ba mạ, nhưng khó quá, các anh chị ai cũng có cuộc sống riêng, cũng có những vất vả lo toan riêng cho gia đình mình. Vợ chồng con tuy không giàu có hơn ai, cũng chỉ đủ đáp ứng những nhu cầu cơ bản của cuộc sống, nhưng 2 đứa con luôn cố gắng để phần nào đền đáp công ơn ba mạ đã sinh thành và nuôi nấng tụi con thành người, vợ chồng con ở xa nên không có nhiều thời gian để ở bên ba mạ, nên những lúc có thể tụi con lại tranh thủ chạy về bên gia đình, để được nhìn ba mạ khỏe mạnh và gia đình mình vẫn ấm êm hạnh phúc. Tuổi thơ nhiều khi con xem ba như thần tượng của mình và nghĩ rằng lớn lên con sẽ học ba sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng trong ứng xử và cả trong cách dạy dỗ con cái, tuổi thơ con đã có lúc ghét mạ lắm, vì mạ cứ suốt ngày la mắng con, ba thì chưa bao giờ đánh đòn con, nhưng mạ thì lại hay cho con ăn cây nhất, con đã từng tự nhủ, sao mạ ghét con quá, sao lại đối xử với con không như ba. Nhưng ba à, khi đã lớn khôn, đã có gia đình và sắp làm mẹ thì con mới hiểu được nỗi lòng của mạ, có thể mạ không nhẹ nhàng như những người phụ nữ xung quanh ba, nhưng có mấy ai có được lòng vị tha như mạ của con, khi biết ba có con riêng với người phụ nữ khác, mạ vẫn tha thứ và chấp nhận chị ấy, hỏi trên đời này được mấy người phụ nữa như mạ, nhìn mạ tôn trọng sự riêng tư, tình cha con giữa ba với chị Thủy mà con thực sự thấy khâm phục mạ rất nhiều. Giờ khi đã có gia đình thì con mới hiểu rằng sở dĩ mạ của con không được nhẹ nhàng và ngọt ngào như những phụ nữ xung quang ba là do đâu, bởi những bộn bề lo toan của cuộc sống, phải dậy thật sớm để dọn dẹp nhà cửa, lo bữa cơm cho chồng con, rồi bao nhiêu áp lực từ bổn phận và trách nhiệm của một người vợ, người mẹ đã vô tình biến mạ của con thành người phụ nữ như hiện tại, nhưng trong sâu thẳm con người mạ con vẫn cảm nhận được ở đó 1 người phụ nữ đảm đang, gương mẫu mà chúng con phải học hỏi rất nhiều. Cũng bởi vì suốt ngày mạ ở nhà không được tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, rồi áp lực từ bổn phận làm vợ, làm mẹ, nên con biết đôi khi ba không hài lòng vì mạ không biết nói những lời ngọt ngào hay những cử chỉ, ánh mắt âu yếm giành cho ba, như những người phụ nữ khác mà ba tiếp xúc. Nhưng ba à, chính tụi con đã cướp mất của mạ những điều đó đó ba, chính vì những bộn bề lo toan để gia đình mình được bình yên và hạnh phúc đã làm cho mạ trở nên khô khan trong mắt ba đó. Nhìn mạ lầm lũi quanh quẩn trong nhà vì chồng con suốt bao năm tháng mà con thấy thương mạ quá ba à, cũng vì để chăm chút từng bữa cơm, manh áo cho chúng con, cũng vì gánh nặng con cái mà đáng lẽ ra ở cái tuổi xế chiều ba mạ đã được an nhàn hưởng thụ thì lại vẫn phải còng lưng từng ngày. Về nhà nhìn ba mạ già đi nhanh quá mà con không làm được gì con thấy mình bất hiếu quá, đứng nhìn ba mạ yếu đi từng ngày con cảm thấy mình thật bất lực và vô dụng ba à, con chỉ luôn cầu nguyện ơn Chúa nâng đỡ ba mạ của con luôn khỏe mạnh, và ban cho chúng con ơn hiếu thảo để chúng con còn có cơ hội và biết ý thức trách nhiệm mà đền đáp công ơn to lớn của ba mạ đã giành cho chúng con.
Gần đây con thấy ba thay đổi đi nhiều đó, trước đây ba đi đâu, làm gì có bao giờ ba nói dối con đâu, nhưng dạo gần đây tại sao ba lại đối xử với con như zậy. Ba nhớ không có bữa tối ba không ở nhà, con gọi điện cho ba hỏi thăm sức khỏe ba mạ, ba nói ba mới ăn cơm xong và đang nằm nghỉ, nhưng con biết chắc chắn ba đang ở 1 nơi nào đó với AI ĐÓ, vì con đã gọi về nhà trước đó thì được biết ba không ở nhà, nhưng tại sao ba lại nói dối con, con đã làm gì sai mà ngay cả ba đang làm gì cũng không muốn cho con biết. Con buồn vì ba hình như đang tạo khoảng cách với gia đình. Có vẻ như dạo này ba thường cảnh giác với tụi con, cả cách ba nghe điện thoại của người khác cũng có vẻ đề phòng hơn, ba có nhận ra điều đó không, tuy về nhà có mấy ngày thôi nhưng con nhận thấy nhiều thay đổi ở ba. Tại sao lại như zậy hả ba?
Dạo này con nghe người ta bóng gió rằng ba đang gần xa với 1 người phụ nữ nào đó, điều đó con hi vọng không phải là sự thật. Dù có vui chơi qua đường đi chăng nữa thì con xin ba hãy nhìn lại gia đình mình, nhìn lại hạnh phúc mà gia đình mình đã dày công vun vén, xây đắp mấy chục năm nay, nhìn lại đàn cháu bé bỏng đáng yêu của ba mà dừng chân trước lúc quá muộn ba nhé.
Con đã suy nghĩ rất nhiều khi viết gửi ba lá thư này, có thể sau khi đọc xong ba sẽ giận con rất nhiều, có thể tình cảm ba giành cho con sẽ vơi đi, nhưng con tin một điều tình máu mủ sẽ giúp cha con mình hiểu cho nhau. Nhìn mạ buồn thật sự con rất đau ba à, và cả lo lắng cho hạnh phúc gia đình của chúng con nữa, vì nếu thực sự chuyện đó có thật, và đến 1 ngày tất cả mọi người đều biết thì tụi con phải sống sao đây, dù ba có vui chơi qua đường thì người ngoài nhìn vô họ sẽ nghĩ sao đây hả ba. Dù người khác có mang đến cho ba điều gì chăng nữa thì đó cũng chỉ là vụ lợi, và không bao giờ có thể bằng 1/10 mạ của chúng con được.
Con tin ba và con biết đó chỉ là cơn gió lạ thoảng qua, nó sẽ ra đi nhẹ nhàng như cách nó đến, ba nhỉ, ba luôn là người cha đáng kính của chúng con và là người chồng chung thủy của mạ mà.
Con xin lỗi vì đã làm ba giận. Chúc ba mạ luôn khỏe mạnh và bình an trong tình yêu Thiên Chúa ba nhé.
Con chào ba!
Con của ba mạ
Bé Nhỏ
p/s: gia đình e là người miền trung nên e dùng từ hơi mang tính chất địa phương, để ba mẹ đọc dễ hiểu hơn, hihi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1