Bố và mẹ ký vào mảnh giấy hồng đã gần được 1 cục lịch, quãng thời gian vừa qua Bố mẹ rất mong con đến bên Bố mẹ, mà không chỉ có Bố Cột Điện và Mẹ kem mong con đâu, còn có cả Ông bà Nội ngoại nữa, hôm nay sau bao nhiêu tờ lịch được mẹ giựt ra khỏi cuống, sau bao nhiêu lần Mẹ một mình khóc lóc trong nhà vệ sinh vì quá hy vọng mà cuối cùng lại thất vọng khi nhìn thấy cái que hiện lên chỉ 1 vạch hồng đậm cô đơn thì hôm nay Mẹ lại một mình đi mua que thử, mẹ không cho Bố biết vì sợ Bố Cột điện buồn...mẹ hồi hộp thử...lần này que thử hiện lên một vạch đậm một vạch thật mờ, mờ lắm, mờ tới mức mẹ phải lật đi lật lại quả kính cận 3,5 độ của mẹ, Mẹ mới thấy...con có biết Mẹ mừng lắm không? Đầu mẹ bây giờ có một sự hy vọng thật lớn và Mẹ đã lên mạng hỏi cụ google thì biết có rất nhiều Bác cũng như mẹ, mẹ vui và hạnh phúc lắm, nhưng vẫn rất sợ Con yêu ah, con yêu có đến bên Bố mẹ không? Hãy đến bên Bố mẹ con yêu nhé, chắc Mẹ phải nén lòng đợi thêm 1 tuần nữa để thử lại....


Gởi từ ứng dụng Webtretho của mekukem123