Chào các mẹ wtt, em tàu ngầm tìm đọc lời khuyên cũng như tâm sự của các mẹ lâu lắm rồi. Hiện giờ cũng rất phân vân và rối trí nên mong muốn chia sẻ với mọi người trên đây, mong có ai đồng cảm và cho e lời khuyên.


Câu chuyện của e cũng hơi dài dòng ạ. Em năm nay 24t, bạn trai cũ bằng tuổi. Bọn em đi du học và quen nhau yêu nhau gần 5 năm, tiếc là chưa kịp cuối năm nay chạm được mốc tròn 5 năm thì đã chia tay đường ai nấy đi rồi. Trong quá trình yêu nhau và ở cùng nhau thì bọn em ko hề hay biết là em có thai hay k, cho đến khi e đi xem bói ( chị này rất tốt, xem rất có tâm và là chị của bạn em) chị ấy cũng lại hỏi em có từng bỏ đi đốt nào ko?!?! E bảo ko ạ! Chị ấy lại hỏi lại nhưng em vẫn khăng khăng là ko vì em ko có can đảm làm chuyện đó. Thì chị ấy mới nói là đứa bé có về với em rồi đó, khi e bị trễ kinh 3 ngày, nhưng đứa bé ko ở lại với em nên đã tuột ra ngoài rồi ( về sau giải thích là do thai ko bám đc lại vào thành nên bong ra, và tuột ra ngoài như đến ngày bình thường ạ). Lúc đó e cũng mới ngỡ ngàng, về nhà thấy buồn nhiều lắm, cứ khóc thôi, vì thực sự là bọn em đã từng tính đến chuyện cưới xin sau này, và em thực lòng mong có em bé với người yêu. Nhưng thôi coi như bọn em ko có duyên với nhau, và con em ko có duyên với em. Em cũng suy nghĩ nhiều lắm.


Tất nhiên khi chuyện xảy ra bọn em ko hề hay biết chuyện đứa bé đã đến và đã đi. Chỉ khi nghe đc thầy nói như vậy, e mới ngẫm ra là mấy lần em đi xem bói, mấy người thầy kia đều hỏi là e có bỏ đi đốt nào hay ko? E cũng đều bảo ko. Đến hôm qua e xem lá số tử vi, thì anh ấy cũng nói y như vậy, rằng trên lá số của em có xuất hiện đứa bé.... Anh ấy có khuyên rằng nên đi cầu siêu cho bé nữa ạ!


Em có đem chuyện trao đổi với ngy cũ ( vì bọn em vẫn giữ liên lạc),cậu ấy cũng ko hẳn ko tin chuyện có đứa bé, nhưng lại cho là chuyện cầu siêu thì em lại mê tín quá, bảo em đừng suy nghĩ gì nữa vì dù sao chuyện thất đức đó mình ko hề làm và đó cũng ko phải do mình.


Bản thân em thì cũng nghĩ nên đi xem nhiều nơi để có nhiều nguồn thông tin, nếu thực sự nên đi cầu siêu thì em sẽ đi làm dù bạn trai cũ em ko đi cùng. Còn nếu ko phải cầu siêu mà chỉ cần đi chùa cho thanh thản cũng được. Thật ra bản thân ng con gái chị em mình rất nhạy cảm và có những cái con trai đàn ông họ ko hiểu hết được. E cũng ko trách bạn em.


Theo các mẹ thì em suy nghĩ định hướng cách làm như vậy có sai sót điểm nào ko ạ. Các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ em nghe với nhé. E rất cám ơn!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của norahoang21