CÁC MẸ Ạ !


Chắc các mẹ cũng hiểu được sự đau xót và mệt mỏi khi bé quấy khóc ngủ không ngon, giật mình và hay ra mồ hôi trộm chứ ạ


Dưới đây là một chút trải lòng trong những dòng nhật ký em vẫn viết hàng ngày cho Khoai


“Hôm nay, con tròn 1 tuổi, và trái tim mẹ vẫn đang thổn thức vì tình yêu dành cho con, vì những gì chúng ta đã trải qua, vì con làm thay đổi thế giới của mẹ.Nhìn con yêu ngủ ngoan trên chiếc gối mà con yêu thích, lòng mẹ an yên.


...Chiếc ‪gối lá đinh lăng‬ đó là món quà mà ba mua tặng nhân dịp con tròn 3 tháng tuổi đấy.Ba mẹ vẫn gọi đó là bùa hậu mệnh của con, bởi từ ngày có nó con ngủ sâu hơn, không còn giật mình hay ra mồ hôi trộm, những cơn sốt thâu đêm cũng dần biến mất.Con yêu của mẹ ạ! Chỉ cần con cứ ăn ngon, ngủ ngoan và khỏe mạnh như này, thì mẹ chẳng cần điều gì hơn nữa… yên tâm và lớn lên con nhé! đã có mẹ ở đây rồi… “yêu con Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình... Cái ngày mà em dùng gối này cho khoai lòng tràn trề hy vọng, Rồi khoai cũng hết emn mừng lắm, em không quảng cáo cho ai hết mà chỉ muốn mẹ nào cũng có bé găp tình trạng như Khoai dùng để cải thiện các mẹ ạ https://www.facebook.com/PHUCLOCDUONGcom/?view_public_for=2001675280069997