hình ảnh

Mình là con gái thứ. Mình và mẹ là trụ cột trong gia đình, mình phụ trách tiền điện, 50% sinh hoạt, tiền học cho em gái và tiền học cho mình. Mẹ mình phụ trách tiền nhà, 50% sinh hoạt, nợ nần gia đình; ba mình thì công việc không ổn định, còn chị gái sắp đi lấy chồng.

Một mình mình làm 3 job. Mặc dù 2 job phụ không nhiều, nhưng cũng có chút tiền đổ xăng, ăn uống. Hôm nay, mình đi ăn sinh nhật bạn, sau đó qua công ty đón mẹ tan làm. Mẹ mình cũng chỉ là công nhân, sức khoẻ thì ngày càng yếu, kèm theo nhiều bệnh lý. Mẹ vừa lẩm bẩm trên đường mình chở mẹ về, tính toán xem lương hai mẹ con phải chi tiêu thế nào cho hợp lý.

Lúc tới cổng nhà, mẹ bảo mẹ thèm ngọt. Mình biết, lâu rồi mẹ chưa uống món mẹ thích, vì mẹ là người sống rất tiết kiệm. Thế là mình chạy đi mua 2 ly sinh tố, 1 ly cho ba và 1 ly cho mẹ. Ba mẹ đều bảo để mai mang đi làm, nhưng mình không cho, vì sinh tố để qua ngày sẽ tan ra, tách nước; riêng bơ thì đặc quánh lại. Mình bắt ba mẹ uống luôn, rồi về phòng làm việc tiếp.

Đến 11 giờ vừa rồi, mình vào uống ly nước thì thấy 2 ly sinh tố, 1 ngụm của ba, 1 ngụm của mẹ. Mình khựng lại. Không biết phải làm bao lâu nữa mới để ba mẹ hết khổ, để thích ăn gì thì ăn, thích uống gì thì uống... Đôi lúc cảm thấy bất lực, nhưng chẳng biết làm sao.”

- Chia sẻ của một bạn giấu tên -

https://www.facebook.com/Theanh28/posts/pfbid02qD61VExQ4KJTSamGttpyAv77hkQY4FEBvbM7wMc2Z8w7Q31aicWqkrqeTLs4T7Csl