Chào các mẹ..!!! Em năm nay 22 tuổi...nhưng bị vô kinh nguyên phát do không có tử cung...Em rất mặc cảm về chuyện này và cũng chẳng dám nói với ai...Người yêu em là con một trong gia đình nên em hok biết chuyện tình cảm của bọn em có thể đi đến đâu bởi em biết là em hok thể có con theo cách truyền thống...Hic...Em và anh ấy rất yêu nhau nhưng thật sự em hok thể giãi bày cùng anh ấy..Em sợ anh ấy sẽ bỏ rơi mình...Nhưng nếu hok chấm dứt với anh thì sẽ làm khổ anh sau này...Em khó nghĩ quá...Các mẹ giúp em với ak !!! tiện cho em hỏi..Trường hợp của em có thể làm TTON hok ak??? mẹ nào biết thì chia sẻ cho em với nhé...Em cảm ơn !!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Thật sự em đang có nỗi khổ như các chị vậy, nỗi đau này em cố giấu nhẹm nó, đôi lúc tỏ ra...
em có thể chia sẻ với mọi người
Em cũng là một trong các chị, năm nay em 24 tuổi rồi, từ trước đến giờ chưa thấy kinh nguyệt lần nào. Nghĩ lại thời gian...