Chào các mẹ, em muốn chia sẻ tâm sự của mình lên đây, xin các mẹ cho mình lời khuyên với. Mình mới kết hôn được hơn hai tháng rồi, mình thả mà chẳng thấy con về, mấy lần thử que hụt hẫng quá. Qúa khứ của mình, đã hai lần uống thuốc cho thai ra ngoài rồi, vì ngày đó mình còn sinh viên, nên không thể giữ con lại, điều này làm mình rất đau khổ và ám ảnh đến tận giờ, bây giờ thả để mong con về thì chưa thấy, mấy năm trước mình cũng bị viêm phụ khoa, nhưng đợt đó mình đặt thuốc và khỏi rồi. Khí hư mình ra rất nhiều, hôm qua lo lắng đi nội soi cổ tử cung thì bác sĩ bảo cổ tử cung bình thường, chỉ bị viêm rất nhẹ đặt thuốc sẽ khỏi?... Mình lo quá các mẹ à, ko biết hai lần uống thuốc có ảnh hưởng gì không nữa?các mẹ vào tâm sự với mình cho bớt căng thẳng với. mà hành kinh của mình rất đều, thags nào cũng 28 ngày, máu kinh rất tươi. chỉ hôm nào stress thì lệch lên 30 ngày thôi, từ ngày có kinh đến giờ mình rất đều và tháng nào cũng có. huhu. lo quá các mẹ à.