Chào các mẹ, các chị trong diễn đàn web tre tho. Tớ là thành viên mới toanh của diễn đàn này. Tớ mới chuyển từ bwwn diễn đàn làm cha mẹ sang. Mục đích của tớ khi lập ra topic này để chia sẻ kinh nghiệm chữa vô sinh cùng các mẹ. Tớ sn 79, con gái tuổi kỷ mùi và tớ lập gia đình tính đến nay được 7 năm rồi. cưới nhau được 1 năm, vc tớ k kế hoạch gì mad mãi k thấy có gì mới cả, đến nỗi bố mẹ chồng suốt ngày giục vì mong có cháu bế bồng lúc đó vc tớ nghĩ con cái lúc nào có cũng đc nên cũng k để ý nhiều. nhưng rồi 1 năm, rồi 2 năm cũng k thấy gì, bố mẹ cả 2 bên giục suốt, mẹ chồng tớ còn tưởng vc tớ lo đẻ con ra k lo đc cho con đầy đủ nên nói cứ đẻ đi bố mẹ hỗ trợ cho. bà chị chồng thì nói thẳng với tớ là hay là lấy phải 'trâu đực' về. đến nước này vc tớ bắt đầu sốt ruột quyết định xuống viện pstw khám. kết quả:


-chồng tớ, một chàng trai cao 181cm, nặng 68kg, trông to cao vạm vỡ vậy mà tinh dich đồ A có 6%, B = 37%, MD = 12tr/ml. bác sĩ kl là TTY


- tớ sau khi chụp tử cung vòi trứng, bác sĩ kl tắc VTT, buồng trứng có nhiều nang nhỏ xung quanh, rối loạn nội tiết tố.


sau khi xem kl của bác sĩ mà vc tớ choáng váng lắm, thường ngày vc tớ đều hay tếu táo và cười nói suốt ngày, nhưng từ lúc có kết quả đó vc tớ buồn hẳn. mọi người khuyên xuống viện chữa bệnh, vc tớ khăn gói quả mướp xuống hà nội ở nhờ nhà bà con để chữa bệnh, tớ theo bác sĩ Lan con bác Xiêm đc 5 tháng nhưng k có kq gì, theo bs Dũng kim ngưu, bs Lan ở sân vận động quần ngựa nhưng tất cả đều là con số 0 tròn trĩnh và vô nghĩa. vc tớ suốt ngày vào mạng thấy giới thiệu đông y chữa vô sinh có kq tốt nên lại chuyển sang đông y với niềm hi vọng tràn trề. đầu tiên vc tớ theo bác Lâm ở xóm kho mỹ đình đc đúng 1 năm rồi dừng lại, nghỉ 1 thời gian k có động tĩnh nên vc tớ lại khăn gói xuống hn lần nữa để đến ông lang Kim Bảng ở nhân chính, thấy mọi người nói theo thuốc ở đây 30 thang thuốc là có nhưng vc tớ theo 5 tháng cũng k có gì, 2 vc tự an ủi nhau là có lẽ k hợp thuốc thôi chứ bao nhiêu người uống thuốc vẫn có con. vc tớ bế tắc lắm, nghe ai khen nơi nào cũng đi, xuống nam định mua thuốc nam lạng uống đc 4 tháng cũng k đc, đến nhà thầy lang Đen ở Chèm cũng k có. lúc đó tớ tủi thân quá bật khóc, chồng tớ cũng buồn nhưng vẫn an ủi vợ và động viên tớ rất nhiều. Cho đến 1 ngày cách đây đúng 10 tháng con bạn thân của tớ ở hn gọi điện cho tớ nói nó với mẹ nó vừa đi xem bói về, thấy cô đồng này chữa đc bệnh vô sinh. nó đến xem bói thấy có nhiều người đến xin cắt thuốc về uống để chữa bệnh, thấy có cả người đến xin thuốc an thai nữa. nó khuyên tớ xuống thử nhờ cô xem cô có cắt thuốc đc cho k. sau 1 tháng nghỉ ngơi cho lại sức, vc tớ quyết đinh gọi điện xin cái hẹn với cô và xuống gặp cô thầy bói này xem có hi vọng gì k. lần theo địa chỉ đúa bạn cho, vc tớ gặp 1 en trẻ lắm, ít tuổi hơn vc tớ, sau đó tớ mới biết đó là cô đồng mà bạn tớ giới thiệu. sau khi trình bày bệnh tình của 2 vc xong, cô nói bệnh chữa đc nhưng phải có kiên trì cô mới chữa. sau khi xem kết quả xét nghiệm của vc tớ, cô bắt mạch và kê đơn. thuốc đầu của chồng tớ là 15 thang, của tớ là 3 thang. uống hết lại xuống cô cho thuốc. hai vc tớ miệt mài uống thuốc 7 tháng trời thì cô nói dừng thuốc vì mạch tốt hơn rồi, cô bảo nghỉ thuốc 2 tháng nêud k thấy có thai thì quay lại cô cắt thuốc tiếp. thú thực lúc đó vc tớ nói với nhau nếu thả mà k có thì thôi cũng k quay lai nữa, mất kiên nhẫn rồi, mặc kệ muốn đến đâu thì đến. nhưng nghỉ thuốc đc 1 tháng thì tớ có tin vui, niềm vui k thể nào tả xiết đc, cả 2 vc cùng ôm nhau khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc. giờ tớ đang mang trong mình 1 mầm sống đc 2 tháng rồi các mẹ ơi. niềm vui nhân đôi rồi. tớ mong các mẹ cũng sẽ gặp thiên thần của mình dai những tháng ngày chờ đợi. quên mất, tớ cho các mẹ địa chỉ của cô đồng này để chia sẻ với các mẹ nhé. cô tên là Vân sn 82 hay 83 tớ k rõ, nhà ở gần chỗ bán đảo Linh đàm, ngay gần khu chung cư, còn địa chỉ nhà thì tớ k có vì tớ đến khu chung cư đó gọi điện cho cô rồi cô cho người nhà ra đón. ngoài chữa bệnh vô sinh cô còn chữa bệnh tiểu đường và bệnh viêm mũi dị ứng, viêm xoang nữa các mẹ ah. tớ có số phone của cô đây các mẹ 01676943268. các mẹ cứ gọi điện nhờ cô tư vấn cho. cô cũng dễ tính lắm các mẹ. chúc các mẹ may mắn và thành công trên đường đón con yêu về