Tìm tới
Trang bình luận
/ 108
các mẹ ơi cho e tham gia với e là thành viên mới năm nay cũng định săn rắn nè e mới làm IUI dc 11 ngày chưa biết kết... Xem thêm
Chị phương nữa.dạo này trốn đâu không biết
Hôm nay khai giảng năm học mới, đường tắc kinh mẹ ong lết mãi mới đến cq, đến nơi thấy vắng hoe hóa ra nhiều nhà xin nghỉ phép sáng... Xem thêm
Không tôi vốn con nhà nông dân mà.Suốt ngày với đồng ruộng cấy hái.3 ,4 tuổi đã phải đi tát nước,cào cỏ với mẹ..Tôi đi học thì phải đi bán... Xem thêm
Chị hím ơi, chị tăng mấy kg rồi, em tăng 7,5kg, lại chuẩn bị lăn theo chị ong mất rồi. Cuối tuần này nhà em đang có dự định đi... Xem thêm
KO biết àh nghen . Ông bà xưa bảo gái 1 con trông mòn con mắt .
Mẹ Tuyết trước chắc phải lo toan nhiều nên cái mặt nó buồn giờ đẻ xong đứa này nhìn lại mòn con mắt thôi lo gì
E ơi.đầu 3 đít chơi vơi rồi.trẻ cái nỗi gì nữa sao mà bằng các e đang thời kỳ vào xuân
Chị nói đúng phết nhở. Sau này có con là mùa xuân sẽ đến mỗi ngày , khi đó khéo chị Tuyết còn trẻ hơn em nữa.
Em phải khen chị khéo đấy chị Thanh ơi, thường tuổi này con trai nhà người ta người đầy bông hoa nhưng Bơ thì cứ nuột nà thế kia, chị... Xem thêm
Mặc dù e lùn nhưng e ghét đi giày cao gót lắm . Hôm nào đám tiệc thì mới xí xọn lấy ra mang thôi . Mà e thấy áo... Xem thêm
hót boy với đường cong
Cứ mỗi năm, khi tiếng ve bắt đầu râm ran cũng là lúc trong lòng nhiều bậc cha mẹ dấy lên một nỗi lo quen thuộc: "Hè này, con sẽ ở với ai? Con sẽ làm gì su...
Cuối tuần nào vợ chồng mình cũng cố gắng đưa bé ra ngoài chơi để con hít thở không khí, chạy nhảy nhiều hơn. Hôm vừa rồi cả nhà đi công viên từ khoảng 4 giờ chiều đến tối. Lúc ở đó thì vui lắm, bé chạ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 108
Ngày 15/2 em bị sảy thai sớm khi thai được 5 tuần tuổi...
chị đây, vẫn theo dõi nhà mình nhưng mệt mỏi quá ko biết nói gì, chờ lúc nào đi khám thì vào...
Có mà lại béo trắng ra em nhỉ.Hy vọng không mất danh hiệu...
Không tôi vốn con...
KO biết àh nghen . Ông bà xưa ...
E ơi.đầu 3...
Em phải khen chị khéo đấy chị Thanh ơi, thường tuổi này con trai nhà người ta người đầy bông hoa nhưng Bơ thì cứ...