Chào các mẹ. Hôm nay mình mới có thời gian để tâm sự với các mẹ đây , hy vọng những lời này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các mẹ mong con như mình. Mình là thành viên của diễn đàn cũng lâu và cũng hay vào đây để tham khảo các mẹ. Mình có con gái đã 6 tuổi, 2 vc tính sinh thêm em bé nữa vi con gái đã lớn. Trước khi có con gái mình cũng bị lưu 1 lần sau đó co bầu nhưng cũng bị dọa sảy nhưng may mắn là giữ đc là con gái mình bây giờ. Sau đó 3 năm sau co bầu mà k biết nên lại bị sảy tiếp. Sau đó vc mình cũng thả, nhưng mãi k có j. Cách đây 1 năm vc có đi khám thì bs kết luận ck bị yếu nhiều. Còn mình thì do bị sảy nhiều niêm mạc tử cung mỏng. Sau đó vc có uống thuốc tây rồi sang thuốc bắc cả thuốc nam nữa mà vẫn k có kết quả j. Sau đó mình phải thuyết phục ck làm iui , đầu tiên ck cũng k đồng ý vì k an hiểu nên cứ nghĩ làm nv là lấy tinh trùng của người khác k phải con của mình, thuyết phục mãi cũng đồng ý đi làm. Mình tiêm kích trứng 6 mũi mà k đc trứng nào cả, bs kết luận trứng nhỏ kém phát triển. Mình buồn vô cùng ấy. Sau đó nửa năm mình k uống j. Chỉ uống thêm vitamin e thôi. May mắn cho mình khi gần nhà có vc mới cưới mà mong con cũng chưa có , 2 vc đó ra Hà Nội khám uống thuốc có bầu dc 1 tháng thì bị sảy. Mình cũng hỏi thăm địa chỉ biết đâu có hy vọng thì sao. Rồi vc mình ra Hà nội tìm gặp đến pk của bs Tạ Thị Xuân Lan nghe nói là trưởng khoa viện C . Ông trời cũng thương vc mình và có lẽ cũng là hợp thầy hợp thuốc nữa. Bs cho mình uống thuốc còn ck yếu nên phải tiêm, mỗi tháng tiêm 15 mũi, cách 1 ngày tiêm 1 lần vào bắp tay. Vc mình đi khám lần đầu tiên đấy hết gần 20tr. Bs có hẹn mình ngày có kinh thứ 2 hẹn khám lại. Nhưng vì còn phụ thuộc vao kinh tế và mình lại o xa tận Thanh Hóa nên mình đa k tái khám lại. Chỉ uống het đợt thuốc đó thôi và cũng chẳng mong j lắm vì nghĩ ít nhất phải theo đc 3 tháng thì mới đc kết quả. Nhưng may mắn mình có kinh tháng ấy. Thì đến tháng sau cũng vừa uống hết đợt thuốc đó đc 1 tuần thì mình thử que lên 2v nhưng mờ. Thế là xuống viện đi khám thì thai chưa vào tổ. Hẹn 1 tuần khám lại. Mình nói từng bị lưu nên bs cũng kê thuốc giữ. 1 tuần sau mình khám lại thi thai đc 4 tuần. Bây jờ mình đã đc gần 12w rồi, và sức khỏe rất tốt dù có hơi nghén. Mình chia sẻ mong các mẹ cũng có thêm động lực để chiến ah. Chúc các mẹ mau săn đc cún ah